Dù nhiều lần thất bại, mẹ bỉm Quảng Ninh vẫn miệt mài gây dựng thành công vườn rau, củ, quả rộng 200m2.

Có những vụ rau trái ăn không xuể, chị cũng mang biếu tặng hàng xóm và bạn bè. Ai cũng mừng khi được ăn rau trái sạch.

“Mình không phải người làm vườn chuyên nghiệp, cũng không phải xuất thân từ nhà nông. Nhưng với mong muốn gia đình được ăn những bữa rau sạch hàng ngày. Cuối cùng mình đã gây dựng thành công khu đất bỏ hoang hơn 200m2 thành vườn rau sạch, cây trái xum xuê theo mùa.”, mẹ bỉm tâm sự.

Khu vườn với đủ các loại rau củ sạch, cây ăn quả xum xuê.

Chị Thúy Hường (sinh năm 1993), sinh ra là lớn lên ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Hiện tại chị đang công tác tại công ty tư vấn luật. Đây chính là tác giả của khu vườn với đủ loại rau củ, cây ăn quả sai trĩu trịt đang rầm rộ mạng xã hội thời gian gần đây.

“Mình vốn không thích làm vườn. Nhưng lại lo con ăn phải những loại rau củ không đảm bảo ở ngoài chợ trong thời kỳ ăn dặm. Thế là mình đành phải xắn tay vào cải tạo khu vườn bỏ hoang gần nhà để trồng rau và cây trái thôi.” Chị Thúy Hường chia sẻ.

Khu vườn của chị Hường rộng hơn 200m2, trong đó chị dành 150m2 cho việc trồng rau và cây ăn trái. Còn 50m2 còn lại cho sở thích trồng hoa. Chỉ với vỏn vẹn 50m2 mà đủ các loại hoa như hồng, cúc, đồng tiền, hướng dương, thược dược. Đây cũng là nơi yêu thích của chị mỗi buổi sáng và chiều. Chị có thể đứng thưởng trà và ngắm hoa cũng thấy bình yên đến lạ.

Về các loại rau củ, mẹ bỉm tập trung trồng các giống ngắn ngày như bầu, bí, mướp, dưa leo, rau cải, mồng tơi…mùa nào thức đấy.
Còn các loại cây trái, chị tập trung trồng chuối, hồng xiêm, xoài, nhãn, bưởi, đu đủ.

Sau thời gian làm vườn, chị Hường bắt đầu “thử sức” với các loại rau khó hơn, được nhập khẩu từ nước ngoài như củ cải đường, cà chua bi, bí ngồi, kale. Đây là những giống cây phù hợp với mùa vụ đông xuân ở Việt Nam.

Chia sẻ khoảng thời gian bắt đầu làm vườn, mẹ bỉm nói:

“Có lẽ khó nhất trong các khâu làm vườn đó chính là cải tạo đất. Sau khi phát quang và dọn dẹp khu đất trống. Mình chẳng có tí kinh nghiệm gì nên cứ bắt tay vào trồng rau thôi.

Nhưng trồng đến đâu, rau lụi đến đó. Có những cây lại bị sâu ăn hết. Thế là mình đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chắc tại không có duyên trồng cây. Nhưng vì tiếc cái công phát cỏ, rồi ước mơ cho con được ăn rau sạch mỗi ngày, lại bắt tay vào làm.

Sau nhiều lần thất bại, học hỏi đủ kinh nghiệm từ những anh chị chung đam mê đi trước. Mình bắt đầu lại với công cuộc cải tạo đất. Mình mua phân, xơ dừa, mùn cưa. Còn đi xin cả phân gà, cứt trâu ở ruộng về bón đất cho tơi xốp.

Vậy là sau công cuộc cải tạo đất thành công, rau mình trồng đã có thu hoạch. Ban đầu là các rau ngắn ngày, rồi khó dần hơn. Rồi đến cây ăn trái…”

Ngắm nhìn thành quả của mẹ bỉm sữa, ai cũng gật gù khen ngợi

Với khu vườn rộng 200m2 như vậy, chị phải dành 2 tiếng mỗi ngày cho việc chăm sóc và thu hoạch. Có những hôm bận việc, phải lọ mọ làm cả tối. Cuối tuần rảnh rỗi thời gian, có khi chị dành cả ngày ở vườn để xơi đất, tưới cây, bón phân, bắt sâu…

Sau gần 2 năm cải tạo thành công khu vườn, nơi đây đã trở thành điểm thư giãn của cả gia đình, cũng là chỗ “tụ tập” của bọn trẻ con quanh xóm. Các bạn bé được chị hướng dẫn thu hoạch rau củ.

Có những vụ rau trái ăn không xuể, chị cũng mang biếu tặng hàng xóm và bạn bè. Ai cũng mừng khi được ăn rau trái sạch.

Bây giờ, khi trở thành “cô nông dân chính hiệu”, chị Hường đã có thêm một nông trại để trồng các loại cây ăn quả sạch như hồng xiêm, bưởi diễn, xoài cát, cam canh để cung cấp cho những khách hàng cùng đam mê “rau trái sạch” như chị.

Cùng ngắm nhìn thêm thành quả của mẹ bỉm nhé!

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X