Đủ 100 ngày cho anh trai, mẹ tôi lấy lại nhà của chị dâu có gì sai mà sao ai cũng trách

Chẳng ai như chị dâu em, lấy được anh trai em như trúng số vậy. Xuất thân nông thôn, đùng phát trở thành người có hộ khẩu Thủ đô luôn. Hơn thế nữa, sau cưới lại còn được không hẳn một cái nhà khang trang. Bố mẹ chồng cũng không khó tính cho chị dâu

Chẳng ai như chị dâu em, lấy được anh trai em như trúng số vậy. Xuất thân nông thôn, đùng phát trở thành người có hộ khẩu Thủ đô luôn.

Hơn thế nữa, sau cưới lại còn được không hẳn một cái nhà khang trang. Bố mẹ chồng cũng không khó tính cho chị dâu một chút nào.

Ảnh minh họa internet

Đến khi, chờ mãi mấy năm trời mà anh chị không có con, ông bà mới lo lắng bắt anh chị đi khám. Thì phát hiện ra chị dâu khó mang bầu được. Ông bà hơi buồn và thất vọng. Thấy thương anh trai nên nhiều lần cũng bảo rằng:

“Bây giờ vợ mày chữa trị mãi không sinh được thằng cháu để nối dõi. Vậy thì giữ lại làm gì nên là ly hôn rồi tìm một người khác là tốt nhất”

Mặc kệ ông bà khuyên đủ kiểu nhưng chẳng hiểu sao anh trai nhất định không chịu. Nhiều khi bà nhìn thấy cháu chắt nhà người ta đầy đủ, bạn lại chạnh lòng. Có lần nặng còn ốm mất mấy ngày. Với hy vọng anh trai nghe theo. Nhưng anh trai vẫn một mực nói đỡ cho vợ:

“Con cái tất cả đều do trời. Trời thương thì cho, không thương thì thôi. Mà vợ con chỉ khó có bầu chứ đâu có phải vô sinh đâu mà bố mẹ cứ làm khó vợ chồng con thế”

Biết là không nên lay chuyển anh trai được, nên bà có gọi thẳng chị dâu vào nói. Bảo chị trả tự do cho anh để anh có thể lấy người khác sinh con nối dõi. Chị dâu cũng nhất định không chịu. Từ trước nay bà không hề ghét, nhưng vì khuyên nhiều không được nên đâm ra bà ghét luôn từ đó.

Rồi vào một ngày của năm trước, anh trai mất vì tai nạn. Bà càng thương con trai, càng ghét con dâu hơn. Không cho con trai nổi thằng con, cũng không sinh cho bà nổi thằng cháu nối dõi.

Đợi mãi, đến khi làm cổ tròn 100 ngày cho anh trai, bố mẹ tôi đã quyết định nói thẳng với chị dâu:

“Bây giờ con trai tôi cũng mất rồi, chị cũng chẳng đẻ được cháu nối dõi. Từ nay nhà tôi cũng chẳng liên quan gì đến chị nữa. Nên là tôi lấy lại nhà trước xây cho con trai tôi. Chị lo liệu mà dọn đi”

Bà vừa nói dứt lời, chị dâu liền khóc lóc. Còn gọi cả họ hàng tới khuyên, khuyên không được thì lại quay qua trách mẹ tôi. Nhưng ông bà vẫn kiên quyết đòi lại bằng được. Tôi thì thấy ông bà đòi thì có gì sai. Đất đó vốn dĩ là của ông bà cho anh trai tôi. Giờ anh tôi không còn nữa thì đòi lại cũng là chuyện đương nhiên rồi.

Ảnh minh họa

Đọc thêm:

Anh trai bị tai nạn, bố tôi thử lòng chị dâu rồi lặng người trước thái độ của chị ấy

Thấy chị dâu hiếu thảo chăm bố chồng ốm, lúc ông nhét tờ giấy vào tay thì tôi mới rõ được ý đồ của chị

Về quê chơi, thấy chị dâu lục túi xách em vẫn phải lờ đi, lúc mở ra xem mà hổ thẹn

Toàn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
X