Đoàn Di Băng nói: “Nếu bạn sợ Tết là do bạn hết tiền”. Có đúng người nghèo sẽ sợ Tết?

Mặc dù nhận ý kiến trái chiều nhưng đa số mọi người cho rằng Đoàn Di Băng nói đúng. Với những gia đình không có điều kiện sẽ sợ Tết. Còn với những gia đình có điều kiện thì ngày nào cũng là Tết - nếu có tiền thì không có ai sợ Tết cả!

Những ngày cuối năm mọi người đang chạy đua với thời gian, cố gắng để mong có một cái Tết đầy đủ, trọn vẹn nhất. Những ngày này, khi Tết đã cận kề vì vậy lòng người cũng cảm thấy xốn xang, thấy hồi hộp hơn khi nghĩ đến việc chuẩn bị đón Tết đến. Vì vậy, khi nhắc đến Tết chính là chủ đề được nhiều người quan tâm trong thời điểm hiện tại.

Mới đây, Đoàn Di Băng đã lên mạng chia sẻ một số suy nghĩ của bản thân liên quan đến vấn đề ngày Tết. Tuy rằng, khi nhắc đến chuyện giàu – nghèo sẽ là chuyện hơi tế nhị một chút, sẽ khiến một số người cảm thấy tự ái. Tuy nhiên, đa số mọi người lại cảm thấy đồng tình và cho rằng cô nói hoàn toàn đúng, chỉ có điều là người của công chúng nên sẽ khiến dân mạng chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều mà thôi.

Cụ thể, cô chia sẻ:

Băng thấy mấy bạn hay bảo, mình không còn thích Tết nữa, chắc mình già rồi. Không phải bạn già đâu, do bạn hết tiền á, chứ ba mẹ mình đây, nôn Tết gần…”

Có rất nhiều người cũng bày tỏ quan điểm, cho rằng với những gia đình không có điều kiện sẽ không thích Tết. Còn với những gia đình có điều kiện thì ngày nào cũng là Tết. Không có ai sợ Tết cả chỉ là sợ không có tiền mà thôi.

Tôi thấy đúng mà. Chỉ không có tiền mới không thích Tết.

-Có câu “Có tiền thì ngày nào cũng là Tết”. Em kia nói có ý đúng nhưng cách nói động chạm người khác quá. Có những sự thật không phải lúc nào cũng nói ra được.

-Riêng khoản này bả nói đúng nha. Có mong Tết đến là mong con cái về nhà, gia đình quây quần bên nhau.

-Nếu bạn ra trường bằng giỏi, bạn sẽ chẳng sợ ai hỏi bạn tốt nghiệp bằng gì. Nếu bạn đi làm lương tháng 2-30 triệu, bạn chẳng sợ ai hỏi về lương thưởng cả. Nếu bạn có anh người yêu cao ráo đẹp trai nhà có điều kiện, bạn sẽ chẳng sợ ai hỏi bao giờ lấy chồng mà sẽ mỉm cười đáp “dạ rằm tháng sau ạ”. Không ai sợ Tết, người ta chỉ sợ không có tiền thôi.

-Thì đúng mà. Nếu làm ăn công việc thuận lợi Tết có chút ít, dù ít hay nhiều nhưng đủ để thoải mái lì xì bố mẹ con cháu vui vẻ đi chơi, đi nhậu tụ họp thì quá vui mà. Còn không tiền thì ngày thường còn không thiết nữa là Tết.

-Cũng đúng, có tiền ngày nào chẳng là Tết.

-Bố mẹ mong Tết là được con cháu về xum vầy, đông đủ vì cả năm được mấy ngày Tết mà.

-Nói đúng còn gì, bản chất của Tết là sum vầy, còn có tiền thì ngày nào chả Tết, mình chưa giàu nhưng cũng chẳng tự ái đâu.

-Bạn ấy nói cũng đúng mà. Giờ lớn rồi nghĩ đến tết là bao nhiêu cái phải lo. Nhất là thời buổi kinh tế suy thoái như thế này. Nhưng chúng ta hồi bé cũng mong Tết mà. Vì thế vẫn phải có Tết để con cháu tận hưởng chứ.

-Nói chung là bả nói đúng nhung đã là người của công chúng thì nên hiểu rõ những chuyện nào nên nói hay không.

-Cũng đúng mà, ít nhất là với riêng mình. Mình không thích Tết chủ yếu vì phải chi tiêu nhiều và mệt. Nếu có nhiều tiền mình sẽ mua sẵn nhiều thứ để đỡ mệt, thậm chí có thể thuê cả giúp việc làm Tết, nếu có nhiều tiền mình sẽ sắm thêm đồ mới trong nhà và biếu bố mẹ tiền nữa, như vậy đương nhiên là vui rồi. Nhưng vì mình ít tiền nên Tết thành ra phải lo toan quá nhiều.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/doan-di-bang-noi-neu-ban-so-tet-la-do-ban-het-tien-co-dung-nguoi-ngheo-se-so-tet-d154461.html
X