Định trách bố mặc áo ngược cho con gái, mẹ “cười ngặt nghẽo” khi con quay người lại

Hai bố con đáng yêu quá.

Sau khi sinh con, hầu hết tất cả mọi người đều quan niệm rằng đứa trẻ sẽ do một tay mẹ chăm bẵm, nếu có thêm các bà nội ngoại phụ nữ thì sẽ là rất tốt. Từ xa xưa, với quan niệm đó, các ông bố luôn đứng ngoài “cuộc chiến” nuôi con này. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, những quan điểm không còn phù hợp với thời đại dần được thay thế. Trong đó, những người đàn ông đã bắt đầu có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc con. Họ có thể đóng vai trò phụ giúp một phần nhỏ, nhưng cũng không ít người đã đảm đương luôn vị trí của vợ mình để chăm sóc, nuôi dạy con từ những ngày còn nhỏ.

Có thể thấy rằng, với vốn kinh nghiệm ít ỏi, các bố thường khá vụng trong việc chăm sóc con. Điển hình như trong một video mới được đăng tải gần đây đang gây được sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, một buổi sáng, một người bố đưa con gái của mình đi dạo. Bé gái đi trước tạo dáng đáng yêu, trong khi người bố đi ngay đằng sau và dùng điện thoại chụp ảnh cho con gái.

Video sẽ chẳng có gì gây chú ý nếu như một số cư dân mạng đã không lập tức phát ra điểm không hợp lý ở đây, đó chính là chiếc áo lên bé gái đang mặc bị ngược. Họ bắt đầu bình luận, cho cười đùa rằng ông bố này vụng đến mức ngay cả áo của con cũng mặc ngược được.

Nhưng sau khi em bé quay lại, tất cả cư dân mạng đều chết cười vì hóa ra ông bố này mua bỏng ngô cho con gái, nhưng cô bé lại không muốn tự cầm ăn. Chính vì vậy, người bố đã nghĩ ra cách đó là mặc ngược áo của con lại, để bỏng ngô vào đó để lúc nào cô bé muốn ăn cũng có thể tự lấy.

Video của hai bố con bắt đầu nổi tiếng, và người mẹ cũng nhanh chóng xem được. Và cũng giống như mọi người, người mẹ đã ngay lập tức bật cười khi cô con gái quay lại với một bịch bỏng ngô trong chiếc áo mặc ngược. Rõ ràng, nếu chỉ nhìn qua mọi người đã hiểu lầm người bố vụng về, trong khi thực chất đây lại là một ông bố vô cùng thông minh.

“Sáng kiến của ông bố này hay đấy chứ. Tôi cũng chăm con và con tôi cũng rất hay bắt bố bế và đút đồ ăn cho. Từ giờ tôi phải học hỏi cách của ông bố này mới được.”

“Suýt nữa thì trách nhầm ông bố. Cả hai bố con dễ thương ghê!”

“ Bố tôi cũng đã làm một việc tương tự khi tôi còn nhỏ. Khi đó, tôi mặc yếm có túi lớn phía trước. Bố tôi mua cho tôi một túi bánh quy và ông chỉ cần nhét túi bánh quy vào trong chiếc túi ấy là tôi đã có thể vừa đi vừa ăn được rồi.”

Nói một cách dễ hiểu, một người bố có suy nghĩ kỳ lạ không hẳn là xấu, nó có thể mang lại niềm vui cho gia đình ở một mức độ nào đó. Và đôi khi, chúng ta hãy chấp nhận các bố có thể vụng về trong việc chăm sóc con, nhưng hãy yên tâm là các bố cũng sẽ có cách riêng để quan tâm và lo lắng cho con không kém gì các mẹ đâu. Phải không nào các bố?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dinh-trach-bo-mac-ao-nguoc-cho-con-gai-me-cuoi-ngat-ngheo-khi-con-quay-nguoi-lai-d150688.html
X