Để con gái 9 tuổi ở nhà với chồng mới tái hôn rồi đi công tác, ngày trở về tôi hoảng hồn khi thấy vết m-áu trên ga giường

Tôi đang chỉnh lại chăn gối thì bỗng khựng lại khi thấy một vệt m-áu trên nệm. Con gái tôi mới 9 tuổi, còn quá nhỏ để dậy.

Tôi từng một lần đổ vỡ hôn nhân và có hai con chung với chồng cũ. Sau khi ly hôn tôi và anh chia nhau nuôi con, tôi nhận nuôi con gái 9 tuổi, còn anh nuôi con trai 6 tuổi. Những tưởng cuộc sống mẹ đơn thân cứ thế trôi qua, nhưng rồi tôi gặp chồng hiện tại qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh không phải mẫu đàn ông hào hoa, cũng chẳng quá nổi bật, chỉ được cái hiền lành, chịu khó làm ăn. Đã từng trải qua đổ vỡ, tôi không còn mơ mộng như thời son trẻ, chỉ cần một người chân thành, thương yêu mẹ con tôi là đủ.

Chồng tôi quả thật là người đàn ông tốt. Anh không chỉ yêu tôi mà còn hết mực quan tâm đến con gái riêng của tôi. Ngày mới quen, anh chủ động mua quà cho con, kiên nhẫn dạy con học, đôi khi còn kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ. Thấy con gái ngày một quý mến anh, tôi dần yên tâm và tin tưởng hơn vào cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Sau khi cưới, gia đình tôi ngày càng đầm ấm, tiếng cười của con gái chính là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của tôi.

Cho đến một ngày, tôi có chuyến công tác xa nhà 5 ngày. Nghĩ đến việc để con gái ở nhà một mình với chồng cũng hơi lưỡng lự. Tôi tính gửi con sang nhà ngoại nhưng lại ngại làm phiền mẹ vì chị dâu vừa mới sinh em bé. Chồng tôi thấy vậy thì bảo:

— Em cứ yên tâm đi công tác, có 5 ngày thôi mà. Ở nhà với ba dượng cũng vui mà, đúng không con?

Nhìn con gái cười tươi, sà vào lòng anh mà gật đầu đồng ý, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Những ngày xa nhà tôi đều đặn gọi video về, con gái lúc nào cũng ríu rít kể chuyện, bảo ba dượng nấu ăn ngon lắm, còn dẫn đi siêu thị mua váy mới. Chồng tôi thì vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng hỏi han vợ, nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Tôi cảm thấy biết ơn anh vô cùng vì đã chăm sóc con chu đáo.

Chiều thứ bảy, tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài. Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã thấy nhà cửa hơi bừa bộn. Chồng và con gái tôi không có nhà, anh nhắn tin bảo đã đưa con sang nhà ngoại chơi từ tối hôm qua, giờ đang đi cà phê với bạn. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng.

Lúc bước vào phòng con gái, tôi chỉnh lại chăn gối thì bỗng khựng lại khi thấy một vệt m-áu trên nệm. Tôi giật b-ắn người, con gái tôi mới 9 tuổi, còn quá nhỏ để dậy thì. Vậy vết máu này từ đâu ra?

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, tôi vội vàng chạy qua nhà ngoại tìm con. Suốt mấy ngày tôi gọi về, con vẫn vui vẻ bình thường, nhưng nếu có chuyện gì đó khiến con sợ hãi mà không dám nói ra thì sao? Tim tôi đập mạnh, tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con gái rồi hỏi chậm rãi:

 — Ở nhà với ba dượng có chuyện gì lạ không con? Có ai làm gì khiến con sợ hãi không?

Con gái tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn mẹ:

— Dạ không mẹ. Ba dượng thương con lắm mà!

Nghe con nói vậy, tôi mới nhẹ nhõm phần nào. Nhưng vết máu kia thì sao? Tôi cố bình tĩnh hỏi tiếp:

— Con có bị trầy xước hay bị thương gì không? 

Con gái lắc đầu:

— Dạ không

Tôi lặng người. Con gái không biết về vết máu, vậy nghĩa là nó xuất hiện sau khi con bé rời nhà. Và người duy nhất ở lại nhà ngày hôm qua… là chồng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đợi chồng về rồi thẳng thắn hỏi:

 — Anh có thể giải thích vết máu trên giường con gái không?

Anh hơi giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Ban đầu anh lúng túng chối, nhưng khi thấy tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh đành thở dài, cúi đầu thú nhận. Hóa ra, tối qua, anh đi ăn tiệc cùng bạn bè và tình cờ gặp lại người yêu cũ. Trong men say, cả hai không kiềm chế được mà qua đêm với nhau… ngay tại nhà tôi. Và vết máu kia chính là của cô ta.

Tôi chết lặng. Tôi đã từng tin tưởng, từng cảm kích anh vì tình thương anh dành cho con gái tôi. Nhưng đổi lại, trong lúc tôi đi công tác, anh lại ngang nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà, lên giường con gái tôi mà làm chuyện dơ bẩn. Lời xin lỗi của anh lúc này có nghĩa lý gì nữa? Một kẻ đàn ông say rượu có thể ngoại tình một lần, thì ai dám chắc sẽ không có lần thứ hai?

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người mà tôi từng nghĩ sẽ mang lại cho tôi một gia đình hạnh phúc, mà lòng đau như cắt. Tôi đã sai lầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ? Nhưng tôi cũng không muốn con gái mình lớn lên trong cảnh mẹ hết lần này đến lần khác thay đổi cuộc sống. Tôi phải làm gì đây? Giữ lại cuộc hôn nhân này hay dứt khoát một lần để giải thoát cho chính mình?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/de-con-gai-9-tuoi-o-nha-voi-chong-moi-tai-hon-roi-di-cong-tac-ngay-tro-ve-toi-hoang-hon-khi-thay-vet-m-au-tren-ga-giuong-d272456.html