Đau lòng cảnh người bà nội bò lết ngồi xe lăn và hai cháu gái ăn cơm chan nước mưa

Gọi món đó là "kho quẹt" cho sang chứ thực chất được nấu bằng nước mưa với nước mắm và mì chính... Thử hỏi người con trai và con dâu đang làm trên thành phố thấy cảnh mẹ già và con thơ như này cảm thấy như thế nào? Quá đau lòng...

Mới đây, trên MXH Youtube kênh MrBB Vlogs có chia sẻ một đoạn video nói về câu chuyện của 3 bà cháu vô cùng xúc động.

Người bà hiện tại không thể đi lại được, việc di chuyển nhờ vào việc bò và chiếc xe lăn, bà tự một mình vịn để trèo lên xe lăn, 3 bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.

 

Bà phải bò một đoạn, sau đó tự vịn lên xe lăn và nhờ cháu gái đẩy đi.

Theo lời người bà kể, thỉnh thoảng bà lại bò đi xin gạo. Còn đứa cháu gái lớn 12 tuổi hiện đã nghỉ học, phụ đẩy xe lăn cho bà từ khi 5 tuổi.

Theo như lời của bà và người cháu gái lớn kể lại, bố mẹ của những đứa trẻ này đã lên thành phố làm việc đến nay được 12 năm. Trước đây thỉnh thoảng mỗi tháng bố mẹ của những đứa nhỏ có gửi 500 nghìn đồng đến 1 triệu. Tuy nhiên, từ đợt dịch bệnh thì không gửi tiền về nữa và 3 bà cháu ở nhà tự phải xoay sở.

Được biết cha mẹ của các bé có hai cô con gái 12 tuổi và 7 tuổi gửi bà nội trông ở quê và trên thành phố có ở cùng người con trai 17 tuổi và 1 tuổi.

Cô con gái 12 tuổi kể lại, lâu lâu có gọi điện hỏi thăm bố mẹ, nhưng lâu rồi bố mẹ cũng không gọi về hỏi thăm.

Có thể thấy, mặc dù xa bố mẹ không được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy bảo nhưng hai đứa trẻ này rất ngoan. Nhìn hình ảnh những đứa trẻ lấm lem không khỏi chạnh lòng.

Hàng ngày 3 bà cháu không có đồ ăn gì ngon lành, bé lớn 12 tuổi nấu nước mưa kết hợp với nước mắm và mì chính đảo đều lên rồi nấu gọi là kho quẹt.

Tuy vậy nhưng hai chị em ăn rất ngon miệng, nhìn mà không khỏi xót xa.

Tuy hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng hai bé rất ngoan và lễ phép, hiểu chuyện.

Nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những hình ảnh này.

Phía dưới đoạn video nhiều người bày tỏ sự xúc động, thương 3 bà cháu đồng thời cũng trách những người bố mẹ vô tâm, không lo được cho con và đùn đẩy trách nhiệm cho người mẹ già yếu, bệnh tật. Có nhiều bình luận đáng chú ý như:

Nhìn mà xé lòng, sao mà 3 bà cháu khổ quá vậy, chúc cho bà và các cháu luôn luôn có sức khỏe để vượt qua nỗi khó khăn.

-Nhìn thấy hoàn cảnh bà và mấy bé nhỏ thấy tội xót xa vô cùng, muốn rơi nước mắt khi xem video này. Cuộc sống khó khăn mà người con lại không quan tâm bỏ bà cháu bơ vơ bươn chải qua ngày. Xúc động và bức xúc cho bà có con không lo được và mấy bé có ba mẹ như không có…

-Nhìn mà đau lòng quá các bạn ơi! Dù không có cha mẹ dạy dỗ nhưng các bé rất ngoan. Cầu mong MTQ thương mà giúp đỡ cho bà và các bé.

-Cảm động quá cả nhà ơi, tội nghiệp quá 3 bà cháu thật là đáng thương. Không cầm được nước mắt, con cái để gánh nặng cho mẹ già yếu, bỏ rơi mẹ già con thơ dại khờ đáng thương…

-Nhìn con gái ngoan, rất xinh đẹp và có hiếu với bà, thương con quá!

-Thương quá ba bà cháu đùm bọc ở với nhau, không có thức ăn, phải kho mắm quẹt ăn cơm, lấy nước mưa làm canh ăn qua ngày. Cầu mong cộng đồng mạng biết được hoàn cảnh đáng thương giúp đỡ cho bà và các cháu có cái ăn thêm chứ tội quá.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dau-long-canh-nguoi-ba-noi-bo-let-ngoi-xe-lan-va-hai-chau-gai-an-com-chan-nuoc-mua-d31216.html
X