Dâu cả chỉ biếu lọ mật ong chanh, với tôi còn quý hơn cả cái túi 10 triệu của dâu thứ

Sống cùng hai con dâu, nếu chúng làm gì chưa đúng tôi sẽ chỉ bảo thẳng. Cũng may tôi có hai cô con dâu ngoan ngoãn, lễ phép và biết điều. Chúng không bao giờ để bụng mấy việc lặt vặt, chỉ cần tôi chỉ sai chúng sẽ sửa ngay. Vì thế mà suốt cả 5 năm trời, mối quan hệ giữa tôi và con dâu chưa bao giờ vấp phải mâu thuẫn hay cãi vã.

Tôi với chồng sinh được hai đứa con trai, cách đây vài năm trước, chồng tôi đã qua đời vì bạo bệnh. Khi hai con trai kết hôn, tôi đã luôn suy nghĩ rằng: Bản thân phải đối xử công bằng với cả hai con dâu, cho dù là nghèo hay giàu cũng được đối xử như nhau.

Khi cưới hai con dâu về, tôi cũng bảo thẳng:

“Mẹ biết các con về làm dâu sẽ còn thấy bỡ ngỡ và xa lạ. Nhưng tính mẹ thì thật thà, mẹ xem các con như con của mình. Nên các con và mẹ phải chân thành và đối xử tốt với nhau thì nhà cửa mới êm ấm. Mẹ xem hai con như con gái ruột của mẹ”.

Sống cùng hai con dâu, nếu chúng làm gì chưa đúng tôi sẽ chỉ bảo thẳng. Cũng may tôi có hai cô con dâu ngoan ngoãn, lễ phép và biết điều. Chúng không bao giờ để bụng mấy việc lặt vặt, chỉ cần tôi chỉ sai chúng sẽ sửa ngay. Vì thế mà suốt cả 5 năm trời, mối quan hệ giữa tôi và con dâu chưa bao giờ vấp phải mâu thuẫn hay cãi vã.

Tôi thì sống cùng dâu cả, còn dâu hai thì ở riêng. Cả hai vợ chồng con trai cả đều làm gần nhà, lương của chúng thì thấp lắm, lại bấp bênh, thêm con nhỏ, nên chi tiêu cũng tốn nhiều. Bao nhiêu lương cũng bay hết. Thế nhưng vợ chồng chúng vẫn chăm sóc và lo cho tôi chu đáo. Những hôm trái gió trở trời, bệnh xương khớp của tôi lại tái, con dâu suốt ngày phải đưa đi khám hết nơi này đến nơi khác, rồi còn thuốc thang. Con dâu thứ thì cũng hiếu thảo, thỉnh thoảng nó có gọi hỏi thăm, rồi còn mua thuốc gửi về. Có lần còn biếu tiền.

Cách đây nửa tháng sinh nhật tôi, con dâu thứ hai tặng cho tôi cái túi mấy chục triệu. Còn dâu cả thì tặng cho tôi chai mật ong chanh mà nó tự ngâm. Xong còn xấu hổ bảo nhỏ:

“Vợ chồng con chẳng có điều kiện, không có tiền để biếu mẹ món quà giá trị nào. Có mỗi lọ mật ong chanh con tự làm. Chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh sống cùng chúng con thôi, hy vọng mẹ không chê quà con tặng”.

“Các con tặng gì cho mẹ mẹ cũng quý hết. Mẹ thấy lọ mật ong chanh ngâm này của con còn hơn cả cái túi kia. Vì con quan tâm đến sức khỏe của mẹ hơn. Mẹ thấy món này của con giá trị hơn tất cả thứ khác”.

Sau khi nghe tôi nói, dâu cả vui hẳn, nó cứ hí hửng cười. Đó hoàn toàn là những lời thật lòng từ tôi, chứ không phải tôi nói vậy để lấy lòng ai cả.

Không thể lấy vật chất ra để đánh giá một người được. Khi đã đến tuổi xế chiều, trải qua sự đời, với có hai con dâu, tôi đã biết rằng tình cảm là điều quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Cho dù con dâu tôi có nghèo hay giàu, tôi cũng sẽ đều quý, đều đối xử với chúng như nhau.

Nhưng thực ra tôi vẫn thương con dâu cả nghèo hơn. Ở đây có ai như tôi không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dau-ca-chi-bieu-lo-mat-ong-chanh-voi-toi-con-quy-hon-ca-cai-tui-10-trieu-cua-dau-thu-d26902.html
X