Đáng suy ngẫm: Ở tuổi xế chiều đừng lo nhiều cho con

Với nhiều người, con cái là tất cả cuộc đời của họ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để con được sung sướng. Họ vắt kiệt sức của cuộc đời mình để làm việc, để chắt bóp với hy vọng có chút tài sản gì đó để lại cho con cái làm vốn. Thế nhưng,

Với nhiều người, con cái là tất cả cuộc đời của họ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để con được sung sướng. Họ vắt kiệt sức của cuộc đời mình để làm việc, để chắt bóp với hy vọng có chút tài sản gì đó để lại cho con cái làm vốn.

Thế nhưng, điều đó không hẳn là đúng đắn hoàn toàn. Vô tình, cách chăm lo cho con quá mức như vậy sẽ khiến chúng trở thành “động vật ký sinh”, chỉ biết chờ đợi hưởng phần mà bố mẹ để lại. Chúng ỷ y không nỗ lực làm việc, chúng không thể sống nếu rời xa vòng tay bố mẹ.

Người ta thường nói: “Thương con là làm bạn với con chứ không phải làm nô lệ cho con”. Hãy luôn yêu thương và giúp đỡ chúng khi cần thiết và bằng lòng với những gì bạn để lại cho chúng. Đừng cố làm việc quá sức vì con cái sau này sẽ có phần đời của nó, có công việc riêng và cũng sẽ tự kiếm sống để nuôi bản thân và gia đình của riêng mình.

Khi bắt đầu về hưu, ở cái tuổi qua 60, bạn không còn nhiều thời gian phía trước nữa. Đừng cố làm thêm việc, đừng cố sức kiếm thêm tiền vì sau này nằm xuống lòng đất mẹ bạn cũng không thể mang theo bất cứ thứ gì. Dù có đại gia bất động sản, sở hữu thẻ ngân hàng trăm tỷ thì khi về già bạn cũng chỉ cần một không gian đủ sống, một vài lát bánh mì, một ít rau để ăn qua ngày. Thay vì nai lưng ra làm việc, hãy quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn, hãy học cách tận hưởng cuộc sống như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, giao lưu các câu lạc bộ người già để biết rằng bao năm qua bạn vùi đầu vào công việc, thế giới bên ngoài đẹp đẽ đến nhường nào.

Ở độ tuổi này, tiền bạc không còn là mục đích mà bạn phải bất chấp để kiếm nữa, mà sự thanh thản, vui vẻ trong tâm hồn mới là điều cần thiết. Bạn đừng nghĩ rằng khi mình nằm xuống không có gì để lại cho con cái sẽ bị người khác đánh giá này kia. Bởi lúc đó, khi đã trở thành cát bụi bạn đã chẳng còn ρhải nghe lời khen tiếng chê nào nữa.

Càng lớn tuổi bạn càng cần phải chủ động lo cho bản thân và người bạn đời của mình. Lúc này, con cái vẫn yêu quý bố mẹ, vẫn muốn lo cho bố mẹ nhưng chúng không đủ điều kiện hoặc quá bận bịu với công việc, với gia đình riêng và những mối quan hệ xung quanh, cũng có thể chúng kiếm chuyện để tranh giành tài sản, cũng có đứa thì ra ngoài nợ nần về báo cha, báo mẹ. Chúng nghiễm nhiên cho mình cái quyền được tiêu tiền của bố mẹ.

Đừng bao giờ phí thời gian so sánh gia đình mình với gia đình khác về phương diện tài chính. Nhiều người có thói quen soi ai giàu hơn, con cái ai thành đạt hơn nhưng ở tuổi này, người ta sẽ phấn đấu để ai hạnh phúc hơn, ai có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và ai khỏe mạnh, sống lâu hơn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy giữ cho mình một tâm trạng thoải mái, một tinh thần phấn chấn. Và đặc biệt, bạn cũng nên đề ra cho mình những mục tiêu nho nhỏ trong cuộc sống để có động lực phấn đấu, nếu có thể, hãy đi du lịch nước ngoài, điều này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn, đầy màu sắc hơn. Đừng để ngày trôi qua ngày một cách tẻ nhạt, bạn sẽ không còn cảm hứng sống nữa, luôn cảm thấy cuộc sống một màu, tẻ nhạt.

Ngoài ra, những mối quan hệ xung quanh cũng là liều thuốc tích cực. Có được bạn bè thân thiết bạn sẽ có nơi để giải tỏa stress, có nơi để tâm sự cũng như cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

Một ngày mà không có tiếng cười là một ngày buồn tẻ, tâm hồn thoải mái, không âu lo là một tâm hồn khỏe mạnh. Hãy tập cho mình những thói quen tốt như thường xuyên tắm ánh nắng mặt trời buổi sáng, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất, không ăn quá nhiều thịt đỏ và đặc biệt là nên vận động mỗi ngày để cơ thể trở nên dẻo dai, săn chắc.

Nói tóm lại, khi ở tuổi xế chiều, đừng bận tâm quá nhiều đến con cái, tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Tranh thủ thời gian làm những điều mình thích khi còn có thể. Chúc bạn có một cuộc sống nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link