Dại dột qua lại với chồng cũ để dính bầu, chua xót khi nghe anh ta nói một điều

Mới đây, có một câu chuyện có thật được một người phụ nữ tên N chia sẻ ở một hội nhóm trên MXH đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía mọi người. Nghĩ mà thương cho thân phận người phụ nữ.  Đúng là lấy chồng như một canh bạc, không biết sao mà

Mới đây, có một câu chuyện có thật được một người phụ nữ tên N chia sẻ ở một hội nhóm trên MXH đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía mọi người. Nghĩ mà thương cho thân phận người phụ nữ.  Đúng là lấy chồng như một canh bạc, không biết sao mà lần. Nghĩ cho hoàn cảnh của chị N sao mà chua xót đến vậy.

Cụ thể, chị N kết hôn được 5 năm, có một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân ngày càng bế tắc, ngột ngạt khiến hai người quyết định rời xa nhau.

Có biết bao nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn của các cặp đôi, không ai giống ai. Đối với trường hợp của chị N thì nguyên nhân xuất phát từ điều kiện kinh tế và từ phía mẹ chồng…

Mặc dù trong suốt cuộc hôn nhân đó, chị N luôn là người tháo vát, biết lo liệu, mọi công việc của nhà chồng đều được chị lo chu toàn. Từ giỗ chạp, công việc gia đình, con cái… tất cả một tay chị lo liệu.

chong cu
Chia tay không phải vì hết yêu mà do người chồng nhu nhược…

Nhưng có lẽ, người phụ nữ này luôn cảm thấy đơn độc trong hành trình của mình. Người chồng không biết san sẻ công việc. Một người chồng chỉ biết răm rắp nghe theo lời của mẹ mà không một lần biết đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình.

Lúc bầu bí sinh con là khoảng thời gian vất vả cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ chồng nhưng chị N không hề nhận được. Sau sinh cũng tự mình chăm lo cho hai mẹ con chứ không được gia đình chồng chăm sóc.

Chồng cũ của chị N là một người ko có lập trường, sống phụ thuộc, không hề có tiếng nói, không bao giờ dám nêu lên quan điểm của mình.

Một người đàn ông hiền lành nhưng nhu nhược, nói hay nhưng không hành động. Không biết sống vì vợ con mà chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn nửa năm cả hai vẫn gặp nhau và nhiều lần xảy ra chuyện đó. Cũng dễ hiểu bởi vì nguyên nhân ly hôn không phải thù ghét nhau, không phải có người thứ 3, trong khi vẫn còn tình cảm… Cái sai của chị N đó chính là đã dại dột để lỡ dính bầu trong lúc đã ly hôn.

Chị N vẫn khờ dại qua lại mà không đòi hỏi điều gì.

Đến ngày chồng cũ của chị biết tin chị mang bầu, anh ta đã phản ứng một cách dữ dội, nhất quyết phản đối chuyện giữ đứa bé và ép chị N bỏ đứa bé trong bụng.

Vậy là bộ mặt thật của anh ta đã lộ rõ, anh ta đâu còn yêu thương thật lòng gì? Nếu một người đàn ông có trách nhiệm, vẫn mong muốn có một cơ hội để được gắn kết, quay lại hàn gắn thì anh ta đã chẳng có hành động như vậy.

Theo như bài chia sẻ, chị N nhất mực mong muốn giữ con lại, một mình tự sinh con mà không cần quan tâm tới việc chồng cũ có đồng ý hay không.

Anh ta sau khi biết chuyện đang co rúm người lại, lo lắng bố mẹ, họ hàng biết chuyện nên một mực muốn bỏ con. Nói nặng không được anh ta xin, năn nỉ để bỏ, anh ta nói sẽ làm mọi yêu cầu chỉ cần bỏ con.

Hóa ra, trên đời vẫn còn tồn tại người đàn ông nhu nhược, hèn kém đến vậy.

Ngay cả con của mình còn không xót vậy thì mong gì anh ta thương yêu và dám bảo vệ vợ cũ?

chong cu
Người vợ quá thất vọng khi chồng đưa ra yêu cầu khủng khiếp đó.

Có rất nhiều chị em cảm thấy thương cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ này, để lại lời khuyên và lời động viên:

Bỏ chồng đừng bỏ con, người chồng như này nên bỏ đi em.

-Chả việc gì phải nghe chồng cũ cả. Con mình mình đẻ mình nuôi.

-Em quay lại có đăng ký kết hôn lại không và lý do chồng em muốn bỏ con là gì, có chính đáng không. Vì sao em lại muốn giữ con, và em đã sẵn sàng để sinh con một mình chưa. Trả lời được những câu hỏi đó là em đã có câu trả lời cho mình rồi.

-Chồng như vậy mà sau li hôn chị vẫn để có bầu là lỗi do chị. Còn giữ con thì e ủng hộ chị nhưng chị phải xem xét sinh bé ra có ai phụ chị chăm con không? Nếu không chịu được áp lực sau sinh thì dễ trầm cảm lắm nên chị suy nghĩ nhé.

-Sai là do bạn. Nhưng giữ con nhé bạn. Chồng quá hèn nhat và nhu nhược, sợ di nghị của gia đình và xã hôi. Sinh con đi bạn đừng bỏ con bạn nhé. Cô lên nào .

-Bộ mặt thật của chồng bạn đó. Đến con còn không xót thì đừng mong nó thương xót mình. Hãy tự thương lấy bản thân mình và con của mình. Mạnh mẽ lên bạn!

-Bạn đã tìm hiểu người đàn ông ấy ba năm trời mà bạn không biết tính cách anh ta như thế nào hay sao. Kết hôn rồi bạn cũng chỉ biết hi sinh và hy sinh bạn không biết thương lấy bản thân mình. Để rồi khi ly hôn bạn lại tiếp tục qua lại với người đàn ông ấy, lỗi hoàn toàn là do bạn. Việc bây giờ là bạn phải cân nhắc , nếu sinh thêm một đứa trẻ nữa một mình bạn có thể nuôi được hai con hay không. Và còn rất rất nhiều vấn đề khác nữa. Mong bạn suy nghi thật kĩ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

-Gửi tới chị 1 cái ôm nhé. Xót xa cho chị, đáng trách và đáng thương. Biết bộ mặt thật của chồng cũ rồi thì nên làm như nào chị tự rõ nhất, còn về con cái thì cân nhắc thật kĩ kinh tế nhé chị. Mạnh mẽ lên chị.

Chia sẻ bài viết:
X