Cưng xỉu khi xem video bé trai 20 tháng cho em 4 tháng tuổi uống sữa: Mẹ đẻ dày thương quá!

Có con có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhìn những hình ảnh trong đoạn video dưới đây, với những ai đang làm bố làm mẹ có lẽ sẽ càng cảm nhận được rõ nhất những đứa con thơ đáng yêu như thế nào. Nhìn hình ảnh hai

Có con có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhìn những hình ảnh trong đoạn video dưới đây, với những ai đang làm bố làm mẹ có lẽ sẽ càng cảm nhận được rõ nhất những đứa con thơ đáng yêu như thế nào. Nhìn hình ảnh hai cậu bé vô cùng đáng yêu này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt là bé trai dù mới 20 tháng tuổi nhưng lại rất “được việc”, biết chăm em khi em khóc, khi mẹ không có mặt ở đó.

Khi nghe tiếng cậu em trai 4 tuổi khóc vì đói, cậu anh đã chạy đến với em, nhìn thương ơi là thương.be trai

Làm anh nhưng anh mới chỉ 20 tháng, vẫn còn mang bỉm. Lại gần phía em và cầm bình sữa, trước khi cho em uống anh cũng thấy thèm quá nên anh uống trước. Sau đó mới cầm lại giữ cho em uống.

be trai

Nhiều phụ huynh cảm thấy cậu anh rất ra dáng khi nhẫn nại giữ rất lâu cho em uống, nhờ đó mà em đã nín khóc và được no bụng.

be trai

Cậu anh còn tỉ mỉ tới mức cúi thấp xuống giữ sữa cho em. Hành động tưởng chừng phải lớn hơn và “chững chạc” lắm mới làm được vậy mà cậu bé 20 tháng tuổi cũng làm được.

Giữ hơi lâu nên có đổi tư thế cho đỡ mỏi, nhìn cưng ơi là cưng. Người ngoài nhìn vào còn tan chảy, có lẽ bố mẹ của hai bé sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đây!

Đáng yêu ở chỗ, đang cho em uống nhưng lại dừng lại một chút để uống. Dễ hiểu thôi mà! Vì anh còn đang tuổi bú sữa mà…

 

Đoạn video đã nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người, có rất nhiều bình luận từ phía cư dân mạng dành cho hai anh em cậu bé:

Khổ thân. Con còn mang bỉm. Vậy mà đã biết thử xem sữa nóng không rồi cho em uống. Giỏi quá luôn.

-Con trai giỏi quá chưa bao giờ mình thấy cảnh này.

-Bé trai lớn còn mang tã mà ra dáng làm anh lắm nha.

-Cho anh uống với, anh vẫn thèm sữa mà. Hihi. Yêu quá.

-Cưng xỉu luôn trời ơi.

-Thương quá! Thằng anh cũng thèm lắm cơ mà rất biết nhường em.

-Nhìn này rất thương 2 con.

Chia sẻ bài viết: