Cụ ông xoa đầu cụ bà trước khi mất nói: “Tôi không muốn rời xa bà, nhưng tôi không được lựa chọn”

Câu chuyện tình cảm của hai cụ khiến nhiều người dưng dưng xúc động... Nhiều người cũng mong sẽ được ở bên người mình yêu thương đến cuối cuộc đời và khi nhìn lại vẫn không hối hận.

Chuyện tình cảm lứa đôi luôn là điều khiến chúng ta cảm thấy nặng lòng. Đối với những cặp đôi yêu nhau chân thành, thì dù có ở bên nhau bao lâu vẫn sẽ trân trọng và mong muốn có thật nhiều thời gian ở bên nhau… Ở bên nhau tới khi đầu bạc vẫn muốn ở bên nhau không rời… và rất sợ sẽ phải rời xa nhau.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một cuộc hội thoại của hai ông bà khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo đó, đoạn video được quay bên giường bệnh của cụ ông 88 tuổi một ngày trước khi ông qua đời do b.ệnh t.ật.

Cụ thể, cụ dặn dò vợ hãy mạnh mẽ và đừng để nỗi đ.au khiến bà bỏ bê bản thân:

– “Nếu bất kỳ đứa cháu trai hay con dâu nào khiến bà không hài lòng, đừng nhượng bộ”, ông nói.

Cụ bà 83 tuổi lặng lẽ lau nước mắt, nghẹn ngào nói chồng:

-“Tôi gh.é.t ông. Sao ông lại để tôi một mình rồi ra đi vội vàng như vậy?”.

Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt vợ, người chồng đáp: “Bà đừng khóc. Tôi không muốn rời xa bà, nhưng tôi không được lựa chọn. Thật hạnh phúc khi chúng ta là vợ chồng trong ngần ấy năm”.

Sau khi xem được hình ảnh này khiến nhiều người vô cùng cảm động, ngưỡng mộ tình yêu của hai cụ, dù đi đến cuối cuộc đời vẫn dành cho nhau trọn vẹn tình yêu thương…

Có nhiều bình luận đáng chú ý như:

-“Có những thứ tình cảm nó hạnh phúc đến cuối cùng, nhưng thủy chung thì sao? Cũng phải buông bỏ thôi. Vì cuộc đời này. Mình không nắm giữ được cái gì mãi mãi…” thầy Pháp Hoà nói.

-Hạnh phúc nhất là hai người hiểu nhau, thông cảm đi cả đoạn đường, dù bao xa vẫn được.

-Cần bao nhiêu chân thành của tuổi trẻ để đổi lấy cái năm tay lúc tuổi già. Cả cuộc đời ông bà đã dành hết sự chân thành cho nhau rồi.

-Chỉ mong sau này có một người yêu mình thương mình đến vậy thôi.

-Cả đời người chỉ mong gặp được người như thế.

-Thứ tình cảm không phải ai cũng có được.

-Mong sau này cũng tìm được một người mà đến cuối cuộc đời nhìn lại vẫn không hối hận.

-Chỉ cần một người như vậy. Hiểu và là hậu phương vững chắc… Đến đầu bạc răng long bệnh tật đói nghèo không rời bỏ nhau. Vậy thôi là đủ!

-Khóc vì chúng ta phải lìa xa nhau. Cười vì chúng ta đã là của nhau.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cu-ong-xoa-dau-cu-ba-truoc-khi-mat-noi-toi-khong-muon-roi-xa-ba-nhung-toi-khong-duoc-lua-chon-d155550.html
X