Cụ ông 96 tuổi nhận tiền từ con trai và mỉm cười hạnh phúc. Con trai: Bố tôi sẽ không tiêu đâu

Hiếu thảo với cha mẹ là điều mà người con nào cũng cần ghi nhớ. Người cao tuổi không chỉ cần được con cái chăm sóc về đời sống mà khi về già cũng cần được động viên về tinh thần. Vì vậy chăm sóc, cho cha mẹ ăn uống thôi chưa đủ những người

Hiếu thảo với cha mẹ là điều mà người con nào cũng cần ghi nhớ. Người cao tuổi không chỉ cần được con cái chăm sóc về đời sống mà khi về già cũng cần được động viên về tinh thần.

Vì vậy chăm sóc, cho cha mẹ ăn uống thôi chưa đủ những người con còn cần phải trò chuyện, yêu thương cha mẹ ngay cả khi họ già cả, sức khỏe kém đi…

Mới đây, một câu chuyện của người con trai kể về người cha của mình nhận được nhiều sự quan tâm.

cu ong

Cụ thể, người đàn ông chia sẻ bố anh năm nay đã 96 tuổi, ông có 7 người con, anh là người con thứ 6.

Trước đây, gia đình anh ở quê, mặc dù gia đình không khá giả nhưng bố anh vẫn nuôi dạy 7 anh chị em chu đáo. Giờ đây, bố đã già cũng là lúc ông được phụng dưỡng, chăm sóc từ con cái.

Người con kể lại, từng có thời điểm người bố có sức khỏe không tốt, không cử động được nhưng được chăm sóc cẩn thận nên sức khỏe ngày càng tốt lên, giờ ông có thể ra ngoài đi dạo.

Đó chính là sức mạnh của tình yêu thương gia đình giúp ông vượt qua bệnh tật. Không phải cứ có tiền là sẽ khỏe lại được.

Được biết, hiện tại người con luôn đưa bố đi ăn sáng, ông đi bộ thay vì đi thang máy, ăn sáng xong lại đi bộ về nhà.

cu ong

Có một hôm, trên đường đi ăn sáng, người con chạy đi rút tiền và đưa một ít tiền mặt cho cha mình. Người cha cầm lấy tiền con trai đưa, vô cùng hạnh phúc và ông đã mỉm cười.

cu ong

Người con trai nói: “Dù bố tôi không còn tiêu được tiền nữa nhưng nếu không có tiền ông vẫn cảm thấy không yên tâm. Bởi vì trước đây ông rất nghèo nên có tiền ông mới cảm thấy an toàn.

Có thể thấy, người đàn ông này không chỉ chăm sóc bố chu đáo mà còn hiểu tâm lý của bố.

cu ong
Mục đích là làm cho bố vui vẻ, mặc cho sau đó cụ ông cũng không thể tiêu được và người con trai chính là người tiêu số tiền đó.

Hạnh phúc lớn nhất của những người cha, người mẹ khi về già có lẽ là có con cái hiếu thảo, nhận được sự yêu thương, chăm sóc. Và những người con cũng thật hạnh phúc khi bố mẹ còn mạnh khỏe ở trên đời này…

Chia sẻ bài viết:
X