Con trai, con dâu đuổi mẹ ở Hà Nam: “Hỏi rằng ai đẻ cò ra, mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi”

Có những người con "thèm" được còn mẹ, thèm được gọi "mẹ ơi", khát khao có mẹ ở bên mà không được. Vậy mà lại có những người con nỡ lòng nào đối xử với mẹ mình như vậy... Quá đau lòng.

Mới đây, trên MXH có một câu chuyện tại Phủ Lý – Hà Nam khiến nhiều người không khỏi thất vọng và buồn lòng, thậm chí là bất bình. Cụ thể, người con trai và con dâu đối xử vô cùng tệ với mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Được biết, bà Đ.T.B trú tại số 2 Kim Đồng phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam đã ngoài 80 tuổi, nhưng đã bị vợ chồng người con trai tên N.B.M (59 tuổi) và con dâu tên N.T.K.L (59 tuổi) nói những lời lẽ không ra gì và đ.uổi bà B ra khỏi căn nhà của bà. Con trai và con dâu đã có những hành động lời nói ảnh hưởng tới mẹ của mình khiến nhiều người ngoài thấy cũng vô cùng bức xúc.

Người con dâu từng quậy phá, đục tường tạo tiếng ồn gây khó chịu với mục đích đ.uổi bà B. đi. Thậm chí, mỗi ngày người phụ nữ này còn qua trước nhà mẹ chồng to tiếng, có những lời nói  nặng nề gây ảnh hưởng tới bà cụ và an ninh trật tự khu phố khiến người dân ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng không ít.

Trước đó, có không ít lần công an đã tới làm việc nhưng người con dâu vẫn tiếp tục có những hành động chọc phá, quấy rầy bà B. Điển hình như việc khóa cửa nhà, xịt nước khắp nhà, thậm chí đau lòng hơn là mang khóa đến để khóa, để bà B trong nhà. Hay những hôm bà B đi vắng thì đến khóa cửa không cho bà vào nhà ngay cả trưa nắng.

Hành động này của hai người con với mục đích chiếm đất, chiếm nhà nhà của bà B. Mặc dù, nhà con trai, con dâu cũng đã có nhà riêng và ở sát ngay nhà của bà B.

Trong đoạn video được quay lại, bà cụ quá buồn, sau đó đã đứng không vững, bị ngã, xót xa vô cùng.

Theo như một tài khoản MXH cho biết, bà cụ có hai người con một trai, một gái. Hiện tại, người con gái đang ở trong nam và cũng là người lo cho bà mọi thứ. Còn người con trai ngay bên cạnh nhưng không đoái hoài gì, giờ thì hai vợ chồng lại muốn chiếm đất của cụ.

Xem video nhìn thấy cụ phải chịu vất vả, nhiều người cảm thấy nghẹn lòng:

Nhìn hình ảnh của cụ bà mà nhiều người cảm thấy đau lòng vô cùng. Chợt nhớ ra một bài thơ, trước đó cũng từng được một cụ bà đọc mà không cầm nổi nước mắt:

Con cò lặn lội bờ sông

Cò ơi sao lại quên công mẹ già

Hỏi rằng ai đẻ cò ra

Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi.

Nhớ khi đi ngược về xuôi,

Mẹ đi bắt tép, mẹ nuôi được cò

Những ngày mưa lũ gió to

Công mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên.

Vợ con cò để hai bên

Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi

Cò ơi cò bạc như vôi

Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao.

Cò ơi cò nghĩ thế nào

Mẹ đi bắt tép, thụt vào hố sâu

Nuôi cò, cò lớn bằng đầu

Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon.

Nhớ khi còn bé cỏn con

Bây giờ cò lớn, có còn nhớ không?

Vì đâu có cánh có lông

Mà cò đã vội quên công mẹ già

Hỏi rằng ai đẻ cò ra

Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi…”.

Sau khi xem những hình ảnh của cụ bà ở Hà Nam bị con trai và con dâu đối xử tệ, nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc:

Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Đối xử với bố mẹ sao thì mai sau con nó đối xử lại. Luật nhân quả cả thôi.

-59 tuổi mà không nghĩ rằng sau này con cái đối xử lại như vậy nhỉ.

-Vụ này gần nhà luôn, lúc nhìn bà ngồi thu lu ngoài đường mà thương.

-Còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc trời ơi. Có người hiếu thuận hiếu thảo lại mất cha mất mẹ sớm. Có người còn mẹ lại không biết quý trọng.

-Sao có thể nói câu “Về nhà bà” với mẹ mình chứ?

-Lúc nhỏ mẹ bế mẹ bồng – mẹ nhường tất cả những gì ngon nhất cho con. Đến khi con lớn con lại đối xử với mẹ như vậy, còn gì đau lòng hơn.

-Người muốn có cha mẹ để yêu thương mà không có, người có thì lại không biết trân trọng.

-Nhân quả sẽ không bỏ sót một ai, xin hãy đối thật tốt với những người đã sinh ra mình.

-Có nhiều người muốn kêu tiếng mẹ cũng không được nữa. Còn đây thì…

Có những người con hiếu thuận, mong ước được ở bên, được chăm sóc cha mẹ và cầu mong người sinh thành ra mình luôn mạnh khỏe – bình an. Cũng có những người con hiếu thảo nhưng kém may mắn khi cha mẹ mất sớm. Điều đó khiến họ luôn day dứt nhớ thương vì chưa thể báo đáp công sinh thành. Vậy mà cũng vẫn còn có những người con bất hiếu như trường hợp trên, Còn gì cay đắng hơn?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-con-dau-duoi-me-o-ha-nam-hoi-rang-ai-de-co-ra-ma-co-lai-bo-me-gia-khong-nuoi-d151652.html