Con trai 8 tuổi ra đi mãi mãi dưới bánh xe ben, mẹ khóc ngất

Đang chở con trên đường đi học về thì bị xe ben cán, con trai 8 tuổi tử vong tại chỗ, người mẹ đau đớn ôm thi thể con khóc ngất.

Theo Tri thức & cuộc sống, ngày 4/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 em nhỏ tử vong.

Nạn nhân được xác định là em H.M.T. (8 tuổi ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin, khoảng 16h30, ngày 3/4, chị T.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) chạy xe máy chở con trai là H.M.T. lưu thông trên đường thuộc thôn Đoàn Kết (xã Ea Tân).

 Hiện trường vụ tai nạn khiến em nhỏ tử vong.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến em nhỏ tử vong.

Khi xe máy đến ngã ba đường thuộc thôn Đoàn Kết và thôn Hải Hà đã bị xe ben mang BKS: 47H -042.17 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông cùng chiều đang rẽ phải tông trúng.

Cú va chạm khiến mẹ con chị L. bị té xuống đường, em T. bị xe tải cán trúng, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chị L. ôm thi thể con khóc ngất. Chứng kiến cảnh này, nhiều người có mặt cũng không kìm được nước mắt.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-8-tuoi-ra-di-mai-mai-duoi-banh-xe-ben-me-khoc-ngat-d214554.html
X