Con rể tận tụy, hiếu thảo cõng bố vợ 10 năm đi chạy thận, 1 tuần 3 lần không kể nắng mưa

Bố vợ hay bố đẻ thì đều là bố cả. Nên là đối xử với 2 bố không nên phân biệt và nên cân bằng cả 2 bên. Tuy nhiên, không phải ai cũng tốt phước như người bố trong câu chuyện này.

Trong cuộc sống có không ít những người tốt, làm nhiều việc ý nghĩa trở thành câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng đến nhiều người. Có những mối qua hệ tuy không phải ruột thịt như mẹ chồng – nàng dâu, con rể với bố mẹ vợ họ vẫn đối xử với nhau rất tốt và đối xử với nhau hết lòng.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một câu chuyện xúc động về một người con rể, tận tụy chăm sóc bố vợ, cõng bố vợ đi chữa bệnh đều đặn suốt 10 năm khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Con rể cõng cha vợ hơn 10 năm trời không quản ngại nắng mưa. Mỗi tuần 3 ngày, chú lại đưa ông đi chạy thận ở bệnh viện. Vì nhà nằm ngoài cánh đồng trong khi đó xe gửi nhờ hàng xóm nên đều đặn chú phải cõng ông đi một đoạn đường đất khá xa. Nắng thì đỡ, trời mưa trơn trượt, rất đáng quý trọng”.

Cụ thể, trong đoạn trong video, người con rể đang cẩn thận cõng bố vợ trên lưng. Người bố vợ đã cao tuổi, mắc căn bệnh về thận nên hàng tuần phải đều đặn đi chạy thận 3 lần.

Mặc dù quãng đường đi rất khó khăn, nhưng người con rể vẫn luôn nhiệt tình, có quãng đường núi cao hay lầy lội, thậm chí phía trước là con sông… vẫn đều đặn đưa bố vợ đi chữa bệnh. 

Chỉ cần nhìn vào, mọi người đều cảm nhận được anh là người đàn ông tốt, thương vợ và thương cả gia đình vợ.

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên MXH, tất cả mọi người đều khen ngợi người con rể.

Người đàn ông như vậy đúng là khiến các chị em ao ước được gửi gắm cả đời

Có rất nhiều người để lại bình luận:

-Bố vợ hay bố đẻ thì đều là bố cả. Không có bố vợ lấy đâu ra vợ mình. Nên là cả 2 bố đều như nhau thôi, báo hiếu là việc của các con. Không nên phân biệt và nên cân bằng cả 2 bên.

-Tình thương, đạo đức làm lên tất cả.

-Bố vợ hay bố đẻ thì đều là bố cả. Không có bố vợ lấy đâu ra vợ mình. Nên là cả 2 bố đều như nhau thôi, báo hiếu là việc của các con. Không nên phân biệt và nên cân bằng cả 2 bên.

-Cũng giống bố mình, ngày xưa ông ngăn cản không cho lấy mẹ nhưng bố vẫn lấy. Sau này bà mình không may mất sớm thế còn mỗi ông sống 1 mình 1 nhà. Ngày đều đặn 2 bữa bố nấu cơm mang xuống cho ông dù nắng hay mưa cũng mang cũng 3-4 năm rồi. Đôi khi lúc đầu có thể chưa hợp nhưng sau này không khác gì bố con đẻ nhiều khi bố còn bênh ông mẹ còn đùa: “Không biết bố ruột ông hay tôi”

-Con ruột còn hiếm hoi, bố vợ tốt phúc quá.

-Hơn cả là tình người và sự tử tế. Hãy nhìn vào những trường hợp như này mà sống ạ. Chúc cho 2 bố con luôn mạnh khỏe, bình an và may mắn.

-Ngưỡng mộ và khâm phục sự tử tế về sự hiếu thảo của người con rể như anh.

-Người ta có thể không giàu tiền giàu bạc nhưng tình cảm thì rất giàu.

Có phúc có phần. Cố lên anh nhé. Ông trời không phụ công anh đâu.

-Hiếm có người con rể nào tận tuỵ yêu thương bố vợ như này. Rất đáng ngưỡng mộ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-re-tan-tuy-hieu-thao-cong-bo-vo-10-nam-di-chay-than-1-tuan-3-lan-khong-ke-nang-mua-d26828.html
X