Con gái thấy bố lủi thủi ăn cơm một mình: Nhà chỉ có hai bố con, lấy chồng xa tủi lắm

Khi con gái trưởng thành, ai mà chẳng mong được lấy chồng gần để được dễ thăm nom, chăm sóc cha mẹ của mình. Tuy nhiên, không có thể khẳng định hay nói trước được điều gì, nhất là trong chuyện tình cảm. Vì vậy, có những người phải chấp nhận việc đi lấy chồng xa. Khi thấy cảnh bố mẹ ở nhà hiu hắt, cô đơn phận làm con cảm thấy xót vô cùng.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh người cha đang ăn cơm một mình khiến nhiều người không khỏi xúc động. Được biết, người con gái là người chia sẻ đoạn video này.

Nhà chỉ có hai bố con, vì vậy khi người con gái đi lấy chồng thì bố phải chịu cảnh lủi thủi một mình. Những bữa cơm chỉ có một mình, khi người con gái nhìn thấy cảnh này không khỏi xúc động thương bố.

Trên thực tế, có không ít những người cha, người mẹ cũng trải qua hoàn cảnh tương tự như người bố trong câu chuyện này. Vì một lý do nào đó mà phải lẻ bóng, cô đơn.

Khi con gái trưởng thành, ai mà chẳng mong được lấy chồng gần để được dễ thăm nom, chăm sóc cha mẹ của mình. Tuy nhiên, không có thể khẳng định hay nói trước được điều gì, nhất là trong chuyện tình cảm. Vì vậy, có những người phải chấp nhận việc đi lấy chồng xa.

Bố mẹ dù nhớ con, tuy nhiên có lẽ tất cả cha mẹ đều mong con mình được ấm êm, hạnh phúc. Dù lấy chồng gần hay xa miễn con cảm thấy hạnh phúc là cha mẹ đã cảm thấy yên lòng về con.

Sau khi xem những hình ảnh về người bố lủi thủi ăn cơm một mình khiến nhiều người vô cùng xúc động, đặc biệt là những người con nhớ về bố mẹ của mình:

Đây là lý do tại sao mình muốn có chồng gần. Để sau này ba mẹ cần mình là mình ngay lập tức xuất hiện. Nhìn cảnh này xót thực sự.

-Vì điều đấy nên mình luôn ủng hộ việc bố đi bước nữa! Sợ nhìn thấy cảnh này lắm.

-Nếu là mình thì sẽ khuyên bố đi bước nữa. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Dù gì có đôi có cặp nó vẫn hơn. Thương bố.

-Thế mà nhiều những người con không muốn cho bố, mẹ có bạn để tâm sự chia sẻ lúc cô đơn. Nếu là mình, mình sẽ khuyên bố nên có 1 người để tâm sự cho bớt cô quạnh lúc tuổi già!

-“Phận con gái phải đi lấy chồng xa; Như con đò qua sông tìm bến đỗ; Nhớ quê hương nhớ cha và nhớ mẹ;Lủi thủi mâm cơm, gắp nỗi buồn”.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-gai-thay-bo-lui-thui-an-com-mot-minh-nha-chi-co-hai-bo-con-lay-chong-xa-tui-lam-d152134.html
X