Con gái nhận lời đi ăn cùng bố sau 10 năm ông bỏ đi, tự nhủ: “Giá như bao dung với bố hơn”

Trong cuộc sống rất đúng với câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi gia đình lại có những câu chuyện và tình huống xảy ra khác nhau, mà người trong cuộc chỉ biết chấp nhận hiện thực. Có những gia đình các thành viên trong gia đình được đoàn viên, vui vầy

Trong cuộc sống rất đúng với câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi gia đình lại có những câu chuyện và tình huống xảy ra khác nhau, mà người trong cuộc chỉ biết chấp nhận hiện thực. Có những gia đình các thành viên trong gia đình được đoàn viên, vui vầy thì cũng có những trường hợp không được ấm êm, không được sống trọn vẹn, hay gia đình không hạnh phúc…

Mới đây, trên MXH có câu chuyện của một cô gái gây chú ý và khiến không ít người cảm thấy xúc động. Cụ thể, cô và bố của mình đã gặp lại nhau, cùng đi ăn sau suốt quãng thời gian dài không thân thiết, không trò chuyện nhiều…

Được biết, bố của cô gái trong câu chuyện này đã dọn đi nơi khác được 10 năm. Từ đó trở đi hai bố con ít liên lạc với nhau vì không có chuyện gì để nói, cũng như cô con gái đã quen với việc sống xa bố… Còn nguyên nhân tại sao người bố dọn đi thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất…

Hàng năm, hai bố con chỉ gặp nhau chóng vánh trong dịp Tết, khi người bố về thăm mẹ (bà của cô con gái). Bố không biết gì về cuộc sống của con và ngược lại, người con cũng vậy… Vì sự xa cách khiến hai bố con thiếu sự sẻ chia.

Thời gian gần đây cô con gái tiết lộ đã hiểu chuyện hơn nên không tránh né ba của mình:

Cho đến dạo gần đây, mình đã lên đại học, đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn trước. Mình đã không còn né tránh các cuộc gọi hay tin nhắn từ ba. Mình mấy lần chủ động hỏi ba đang làm gì và ở đâu. Ba cũng vài lần lên tiếng hỏi dạo này thế nào”.

Đặc biệt là khi đến ngày sinh nhật của cô con gái, người ba đã hẹn cô đi ăn. Khi đó, cô con gái vẫn cảm thấy phân vân không biết nên gặp ba mình hay không. vì sợ gặp lại không biết nói gì.

Tuy nhiên, cô con gái cũng suy nghĩ rằng không thể tránh né mãi được và cũng không thể cả đời không gặp ba, vì vậy nên cô đồng ý.

Ba con mình hẹn nhau ở một quán Sushi. Lúc thấy ba mới bước vào, mình đã đứng hình vài giây. Người đàn ông này sao nay khác quá. Người ông ta gầy gò hơn trước. Da cũng sạm đi vài phần. Râu tóc thì cũng lấm tấm sợi bạc. Thời gian đúng là kẻ thù của tuổi tác“.

Sau đó, hai bố con đã dần trò chuyện sôi nổi hơn, chọn món ăn… Rồi bữa ăn cũng nhanh chóng qua đi, hai cha con hỏi thăm cuộc sống nhau xong thì người cha ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng con gái. Cô con gái nhận ra bức ảnh hai bố con chụp cùng nhau đã hơn 10 năm trước…

Sau khi chụp ảnh xong, hai cha con ai về nhà nấy. Khi cô con gái về tới nhà thì thấy người cha đăng hình hai cha con lên MXH…

Cô con gái nhỏ bé năm nào giờ đây đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ sâu sắc hơn…

Trải qua mùa dịch mất mát, mình nhận ra có những người mình vẫn nghĩ họ sẽ luôn ở đó cho đến khi, họ không còn nữa. Lúc ấy, mình sẽ nói câu giá như. Giá như mình đã rộng lượng và bao dung hơn thì phải chăng mình và họ sẽ thêm được những kỷ niệm quý giá bên nhau. Sự cố chấp chỉ làm chúng ta thêm hối hận mà thôi. Thế nên, mình đã học cách mở lòng mình ra hơn như thế đó”.

con gai

Cô con gái đã biết bao dung hơn với người thân của mình. Dù người cha có sai ở đâu đi chăng nữa thì có một điều không thay đổi đó chính là người đó vẫn là bố của mình… Bởi nếu không mở lòng, không bao dung, không đồng ý gặp ba thì giờ ba đã có tuổi… Liệu số lần gặp mặt còn được bao nhiêu lần nữa?

Đây  là câu chuyện riêng của cô gái, nhưng cũng là chuyện mà mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng từng gặp trong đời. Có những mối quan hệ, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Nếu ai cũng có cái nhìn tích cực, rộng lượng và bao dung trong mọi mối quan hệ thì cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn rất nhiều.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-gai-nhan-loi-di-an-cung-bo-sau-10-nam-ong-bo-di-tu-nhu-gia-nhu-bao-dung-voi-bo-hon-d150233.html
X