Con gái nhà người ta mới học lớp 3: Dành 2 tháng nghỉ hè để nấu cơm cho mẹ

Em vừa đọc được một bài viết, bên Trung Quốc có cô bé tên Longlong, sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nói rằng nấu cơm cho mẹ là cách để cô bé thể hiện đam mê nấu nướng và tình yêu với mẹ. Cô bé được nghỉ hè từ hồi tháng 7,

Em vừa đọc được một bài viết, bên Trung Quốc có cô bé tên Longlong, sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nói rằng nấu cơm cho mẹ là cách để cô bé thể hiện đam mê nấu nướng và tình yêu với mẹ.

Cô bé được nghỉ hè từ hồi tháng 7, thời gian ở nhà cô đã nấu nướng. Mẹ của cô bé cho biết, con gái đã tự nấu ăn từ hơn hai năm nay mà không cần tham gia lớp học nấu ăn nào, cô bé tự học tất cả.

Mẹ bé chia sẻ: “Con tôi thích ăn và xem các chương trình về đồ ăn. Thích nấu gì, con bé đều làm được”.

nau com
Cô bé được nhận xét có khả năng làm bánh rất giỏi. Ngoài ra còn nấu cơm, nấu các món trong nước và cả món Tây.

Mạng xã hội Trung Quốc đã từng bị thu hút bởi một đoạn video Longlong lăn bột, cắt thịt và đặt một nồi đầy nước và gà lên bếp ga.

Được biết, trong hai tháng nghỉ Hè ở nhà, Longlong đã làm rất nhiều món ngon như bánh Trung thu, bánh kẹp thịt, bánh hình con heo, bánh mì, bánh kếp.

Sau mỗi lần nấu xong một món, mẹ bé sẽ là được người thưởng thức đầu tiên xong bé sẽ ăn và tiếp tục chia cho hàng xóm.

Trải qua một quãng thời gian dài nấu nướng, có nhiều kinh nghiệm, cô bé lớp 3 đã có thể nấu nhiều món ăn trong nước lẫn món Tây.

Sau hơn hai năm thực hành, hiện Longlong có thể nấu các món Trung Quốc và cả món Tây.

Mẹ của Longlong tiêt lộ: “Cả nhà tôi đều rất ngạc nhiên”.

Theo trang tin địa phương Qianjiang Evening News, cô bé tiết lộ về ước mơ sau này là có một nhà hàng 3 tầng và trở thành một đầu bếp giỏi.

Trên Weibo, những video của Longlong khi nấu nướng thành thạo đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm, bàn tán. Có hàng loạt những lời tán thưởng dành cho cô bé còn nhỏ tuổi mà đã giỏi như vậy.

Có nhiều ý kiến nhận xét, khen ngợi cô bé 9 tuổi:

“Longlong đúng là một thiên thần mà ông trời cử xuống để trả ơn”.

-“Cô bé này đúng là phiên bản đời thực của bộ truyện tranh Nhật Bản Cooking Master Boy”.

– “Bé mới 9 tuổi mà nấu được nhiều món ngon quá. Thật ghen tị”.

Qua câu chuyện này, nhiều bậc phụ huynh Việt Nam cũng nên rèn thói quen tự lập cho con thay vì bao bọc con và lo lắng con còn nhỏ sẽ làm hỏng việc… Nếu phát hiện ra con có khả năng hay sở thích đặc biệt nào hãy để con tự thỏa sức sáng tạo. Ví dụ con muốn phụ nhặt rau, muốn nấu cơm… các mẹ cũng nên vui vẻ để các con thử. Rất khó để những đứa trẻ có thể thuần thục, thành công mọi việc ngay từ đầu. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào các con của mình để con có thêm động lực cố gắng các mẹ nhé!

Tham khảo: Ngôi sao

Nguồn : Tạp chí SHTT

https://sohuutritue.net.vn/con-gai-nha-nguoi-ta-moi-hoc-lop-3-danh-2-thang-nghi-he-de-nau-com-cho-me-d148514.html

Chia sẻ bài viết:
X