“Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, nên của cải và đất đai tôi để cho con trai hết

Sau khi quyết định xong xuôi, tôi dự định mấy hôm nữa sẽ họp gia đình và thông báo tới các con.

Tôi năm nay 64 tuổi, là giáo viên về hưu. Còn ông nhà tôi thì hơn 6 tuổi nhưng mất cách đây gần hai năm do căn bệnh ung thư quái ác. Vợ chồng tôi có ba người con, một trai và hai gái. Con cái đều trưởng thành, lập gia đình và công việc ổn định cả rồi. Đầu năm vừa rồi tôi vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, phải nằm viện cả tháng trời. Nên bây giờ tôi đang tính đến chuyện phân chia tài sản cho các con. Tôi lo ngại rằng chẳng may mình có cơ sự gì, thì tài sản để lại được phân định rõ mười mươi chứ không muốn chị em chúng nó phải xô xé nhau vì của cải của bố mẹ.

Thú thật, vì chịu khó làm ăn nên vợ chồng tôi cũng có của ăn của để. Lương hưu của tôi ngót nghét 5 triệu mỗi tháng nên cũng chẳng phải trông cậy vào con cái. Hiện tại ngoài căn nhà đang ở được định giá gần 2 tỷ đồng thì tôi còn có miếng đất ở trong làng gần 1 tỷ đồng và hai cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu và 100 triệu. Khoản này tôi và ông nhà đều giấu không cho các con biết, vì không muốn chúng ỷ lại vào bố mẹ. Bây giờ, tôi phân chia như này cô bác anh chị xem có hợp tình hợp lý không nhé.

Trong ba người con của tôi, thì con gái cả là đứa chịu thương chịu khó nhất, từ bé đến giờ việc gì của nhà cũng xông xáo. Nhưng kinh tế không có nên chỉ phụ chân tay chứ không báo đáp được gì nhiều cho bố mẹ. Con trai thứ hai cũng là đứa ngoan ngoãn và chịu khó làm ăn. Hai vợ chồng nó đang công tác trên thành phố, nhưng rất thường xuyên về thăm mẹ mà lần nào về nhà cũng quà cáp và lễ lạt đầy đủ.

Con gái út vừa ra trường, đang đi làm trên Hà Nội. Nó được chiều nhất nhà nên cũng khá vô tư nên nhiều lúc thành ra vô tâm. Sau khi tóm tắt tính nết, cách cư xử và hoàn cảnh của cả ba con thì tôi dự định thế này: “Con gái là con của người ta, đi lấy chồng rồi thì như bát nước đổ đi nên đất đai và của cải sẽ ưu tiên cho con trai hơn”.

Cụ thể, căn nhà đang ở và mảnh đất trong làng và cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu tôi để lại cho vợ chồng con trai. Bởi sau này tôi có mất thì hương khói và cúng bái cũng là nó lo liệu. Mà vợ chồng nó cũng đẻ cho tôi hai cháu trai, thì cho đất lại càng hợp lý rồi. Sau này cháu nội tôi cũng không phải vất vả vì có đất cát sẵn từ ông bà để lại rồi. Suy cho cùng trong ba đứa con, vợ chồng nó là đứa hiểu chuyện khi ngày lễ tết nào cũng có quà khiến tôi vui và hãnh diện với họ hàng và hàng xóm.

Con gái cả dù chịu thương chịu khó và hay đỡ đần tôi thì tôi sẽ cho cuốn sổ 100 triệu. Vì dù gì nó đi lấy chồng là con người ta rồi, cho như thế này cũng gọi là “lộc lá” lắm rồi.
Còn con gái út việc làm ổn định vả lại chưa có chồng con thì cần đến tiền. Nên sau này nếu cưới thì tôi sẽ cho 1 cây vàng làm của hồi môn.

Thật tình tôi cũng cân đo đong đếm mãi, không biết mình phân chia tài sản đất cát như này hợp lý chưa. Cho đến đợt vừa rồi tôi mới đọc được bài báo “ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ vì chuyện phân chia tài sản”, khiến tôi càng chắc nịch về quyết định hiện tại hơn.

Sau khi quyết định xong xuôi, tôi dự định mấy hôm nữa sẽ họp gia đình và thông báo tới các con. Vì không muốn họ hàng và làng xóm biết nhà có của, nên tôi chẳng biết tâm sự chuyện phân chia tài sản này với ai. Thế nên tôi chia sẻ tâm sự lên đây, để nhờ cô bác anh chị vào cho ý kiến tôi phân chia như vậy đã “hợp tình hợp lý” chưa?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-gai-lay-chong-nhu-bat-nuoc-do-di-nen-cua-cai-va-dat-dai-toi-de-cho-con-trai-het-d158075.html
X