Con gái đi lấy chồng gần sướng không ai bằng: Hết xin gạo lại về “ăn chực” mỗi ngày

Có lẽ với những chị em phụ nữ đi lấy chồng sẽ thấm thía được cảnh lấy chồng gần và lấy chồng xa sẽ khác nhau thế nào. Đa số những ai lấy chồng gần đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần bố mẹ đẻ, cảm thấy yên tâm khi có thể ghé

Có lẽ với những chị em phụ nữ đi lấy chồng sẽ thấm thía được cảnh lấy chồng gần và lấy chồng xa sẽ khác nhau thế nào. Đa số những ai lấy chồng gần đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần bố mẹ đẻ, cảm thấy yên tâm khi có thể ghé qua thường xuyên, biết tình hình sức khỏe của bố mẹ ra sao… lại còn được bố mẹ thường xuyên cho đồ ăn.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ những đoạn tin nhắn người con gái chụp lại khi nói chuyện với mẹ mình. Đáng chú ý, đó đều là những tin nhắn nhờ mua đồ ăn, được mẹ cho đồ ăn… Đọc xong, những chị em lấy chồng xa chỉ biết ước.

Theo như bạn Ngọc Diễm chủ nhân của những đoạn tin nhắn này chia sẻ:

Mình lấy chồng rồi ra riêng cách nhà ba mẹ 2 căn, mà mẹ nấu đồ ăn ngon lắm vì bà và mẹ có nghề tay trái là thợ nấu đám ở miền tây, nên là cứ 1 – 2 bữa lại về nhà xin ăn. Có khi không cần xin mà tự qua mở tủ lạnh coi có gì ngon chôm luôn, lâu lâu giả bộ có liêm sỉ thì nhờ mẹ mua dùm (nhưng quên trả tiền). Nếu ở với ba mẹ là sướng nhất thì sướng nhì là ở thiệt gần”.
lay chong gan

lay chong gan

lay chong gan

lay chong gan

lay chong gan

lay chong gan

Những đoạn tin nhắn mà Ngọc Diễm và mẹ nói chuyện với nhau.

Sau khi đọc bài chia sẻ này, có rất nhiều CĐM bày tỏ quan điểm, đa số đều cho rằng có mẹ là điều tuyệt vời nhất, lấy chồng gần được ở gần mẹ là điều vô cùng hạnh phúc:

-Gần thì ngày nào cũng qua. Xa thì làm 1 chuyến ăn cả tháng. Vẫn là bà ngoại số 1.

-Mình lấy chồng xa nhưng nhà chồng có điều kiện hơn nhà ngoại, đầy đủ hơn, ăn uống cũng thoải mái hơn nên nhiều khi ăn ngon thấy thương cha mẹ.

-Mình lấy chồng ở xa nên mẹ toàn phải gửi xe tải.

-Giống mẹ chồng với chị chồng mình quá. Mình ở xa ba mẹ nên chỉ biết tủi thân và ước thôi. Mong con gái mình sau cũng lấy chồng thật gần để mình phụ nó như vậy.

-Mong là sau này không bòn được nữa thì chăm mẹ chứ đừng bất hiếu.

-Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang đi.

-Có mẹ là điều tuyệt vời nhất. Mẹ với em trai, em dâu bảo còn gạo không mẹ sát cho mà ăn. Nhiều khi cũng ngại, nhưng mẹ cho cứ nhiệt tình thì xin thôi ạ. Cho nên nhất định không lấy chồng xa cho khổ.

-Đẻ con gái lỗ nặng và hao ghê.

-Mình ở gần bố mẹ thật nhưng cho thì lấy chưa từng sang lấy vụng trộm, còn có người khác nữa chứ. Ở gần bố mẹ vẫn tốt nhưng không phải cái gì cũng nhờ bố mẹ được.

-Đúng kiểu “Con gái mà lấy chồng gần; Có bát canh cần nó cũng bê đi”.

-“Con gái thì gả chồng xa. Chứ đừng có dại mang ra gả gần. Nó mang cho bát canh cần. Để rồi nó vét, nó khuân…sạch nhà!”.

Đúng là không gì hạnh phúc và sung sướng bằng khi cuộc đời này chúng ta còn mẹ, còn cha, còn có nơi để về… Chỉ có bố mẹ mới là người yêu chúng ta vô điều kiện, dù có đi lấy chồng bố mẹ vẫn luôn là người lo lắng cho chúng ta.

Vì vậy, những ai còn cha mẹ hãy biết trân trọng và yêu thương cha mẹ của mình thật nhiều nhé…

Chia sẻ bài viết:
X