Con dâu xin về ngoại ăn Tết, tôi nói thẳng: “Phải ở nhà chồng ba ngày Tết, rồi muốn đi đâu thì đi”.

Nhiều nàng dâu cứ đòi về nhà đẻ ăn Tết cho công bằng có mà lười cỗ bàn, dọn dẹp, tiếp khách..thì đúng hơn. Mấy nay tôi thấy mọi người có vẻ bàn tán xôn xao về câu chuyện ăn Tết ở đâu quá nhỉ? Nhất là các nàng dâu chỉ muốn về ngoại ăn

Nhiều nàng dâu cứ đòi về nhà đẻ ăn Tết cho công bằng có mà lười cỗ bàn, dọn dẹp, tiếp khách..thì đúng hơn.

Mấy nay tôi thấy mọi người có vẻ bàn tán xôn xao về câu chuyện ăn Tết ở đâu quá nhỉ? Nhất là các nàng dâu chỉ muốn về ngoại ăn Tết, với đủ các lý do rất chính đáng. Thế nhưng, trên cương vị của mẹ chồng của hai nàng dâu và có con gái rượu đi lấy chồng gần chục năm, tôi thẳng thắn chia sẻ quan điểm với các con dâu thế này: “Phải ở nhà chồng ba ngày Tết, rồi muốn đi đâu thì đi”.

Trước khi làm mẹ chồng, tôi cũng từng làm dâu. Mấy chục năm làm dâu nên tôi hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của con dâu với nhà chồng trong những ngày Tết như thế nào. Cả năm các chị bận mải làm ăn, Tết được có mấy ngày mà lại đòi về nhà đẻ thì ai làm người nấu nướng, dọn dẹp và tiếp khách?

Tôi tự nhận mình là mẹ chồng hiện đại và cũng khá tâm lý với hai cô con dâu. Thường ngày, khi bên ngoại có công có việc tôi vẫn thoải mái cho con dâu về đó phụ giúp, thậm chí lâu lâu không thấy chúng nó về nhà tôi còn giục. Thế nhưng đã là Tết, thì các con tuyệt đối không được về nhà đẻ. Tuy nhiên, các con dâu tôi vẫn được phép tranh thủ về 1-2 ngày trước Tết.

Hoặc sau mùng 3 Tết khi công việc nhà chồng đã xong xuôi thì muốn về bên ngoại mấy ngày tôi cũng không cấm cảm.

Chính vì thế, tôi hoàn toàn phản đối tư tưởng về nhà đẻ ăn Tết của các nàng dâu, và hai cô con dâu của tôi cũng phải tuân thủ theo quy tắc tôi đặt ra.

Tôi nhớ năm những đầu về làm dâu, tôi cũng muốn về ăn Tết với bố mẹ đẻ lắm chứ vì tôi là con một trong nhà. Nghĩ đến cái cảnh chỉ có bố mẹ ngồi lủi thủi bên mâm cơm giao thừa, tôi không kìm được nước mắt. Thế nhưng thời đó, tôi nào dám có tư tưởng về ngoại ăn Tết như các chị bây giờ.

Các chị được gả vào nhà chồng, nhà trai phải mang đủ loại lễ lạt để rước về, chứ đâu phải cứ thế mà đi người không. Nếu lễ không đàng hoàng, liệu các chị có giãy nảy lên không mà bây giờ mẹ chồng không cho các chị về nhà đẻ ăn Tết thì các chị lại tỏ ra khó chịu.

“Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, chẳng nhẽ bố mẹ đẻ không dạy cho các chị biết điều đấy hay sao. Con gái đã đi lấy chồng là phải theo thói nhà chồng, gánh cả giang san nhà chồng, hưởng phúc nhà chồng là điều hiển nhiên. Vậy nên việc “nhà ngoại ăn Tết như nào” cũng không đến lượt các chị phải bận tâm.

Nhiều nàng dâu tìm đủ mọi lý do để về nhà đẻ ăn Tết, như: sợ bố mẹ buồn, dâu cũng là con cớ sao lại phải ăn Tết nhà chồng, bố mẹ chồng muốn con dâu ăn Tết nhà nội thì bố mẹ đẻ cũng mong mỏi con về ăn Tết gấp mười…Hỏi thật có bao nhiêu chị thực sự thương bố thương mẹ, hay nói thẳng ra là các chị sợ Tết: sợ dọn dẹp, sợ nấu nướng và sợ tiếp khách…

Bản thân tôi cũng có con gái đi lấy chồng xa, Tết đến tôi cũng nhớ con cũng mong con nhưng tuyệt đối không cho con về nhà đẻ ăn Tết, kể cả ông bà thông gia có dễ tính đến mấy. Chính con gái tôi còn bảo: “sợ ăn Tết nhà chồng vì suốt mấy ngày Tết hết dọn mâm ra là thu mâm vào. Nếu ở nhà mình thì có thể ỷ lại vào mẹ rồi”

Khi tôi quán triệt tư tưởng ngay từ đầu với các con dâu, không khí Tết nhà tôi năm nào cũng vui vẻ và rộn rã tiếng cười nói của các con các cháu, khiến hàng xóm láng giềng còn phải ghen tị.

Thế nhưng người ngoài đâu biết được, mấy năm đầu các con dâu của tôi cũng rục rịch về nhà đẻ lắm chứ. Nhưng tôi đã ngồi xuống, phân tích rõ mười mươi cho các con hiểu. Tôi tạo điều kiện cho các con về trước Tết hoặc sau mùng 3 Tết khi công việc xong xuôi, muốn ở bên ngoại mấy ngày cũng được. Tết đến, tôi chuẩn bị quà cáp đầy đủ cho các con các cháu, để hai nàng dâu hiểu được tôi luôn coi chúng nó như con đẻ.

Từ ngày đó đến giờ, hai cô con dâu của tôi cô nào cũng rất vui vẻ khi ăn Tết nhà nội, chẳng bao giờ thấy chúng nó đề cập đến chuyện “về ngoại ăn Tết” .

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X