Mẹ chồng nhà người ta. Con dâu sắp đến ngày sinh, tặng 2 cây vàng để động viên

Thông thường các gia đình nếu mẹ chồng còn khỏe thì khi con dâu sinh nở thì mẹ chồng sẽ chăm sóc con dâu và phụ chăm cháu là chính. Cũng có gia đình bà ngoại chăm sóc chính hoặc sẽ thuê người giúp việc. Mới đây, có một câu chuyện trên MXH chia sẻ

Thông thường các gia đình nếu mẹ chồng còn khỏe thì khi con dâu sinh nở thì mẹ chồng sẽ chăm sóc con dâu và phụ chăm cháu là chính. Cũng có gia đình bà ngoại chăm sóc chính hoặc sẽ thuê người giúp việc.

Mới đây, có một câu chuyện trên MXH chia sẻ về việc có một người mẹ chồng gửi tặng vàng cho con dâu sắp sinh. Bởi vì, bà có công việc khá bận rộn nên không thể dành thời gian để chăm sóc con dâu và cháu.

Ban đầu khi nghe tin mẹ chồng không thể chăm sóc mình, cô con dâu có chút thoáng buồn.

Tuy nhiên, một buổi sáng khi mẹ chồng đến chơi, có nói với cô:

“Hôm nay mẹ có một món quà dành cho con và cháu trai của bà”.

Cô con dâu bất ngờ trả lời:

“Ôi mẹ có quà cho con ạ. Đó là món quà gì vậy ạ?”.

Sau đó mẹ chồng bất ngờ mang vàng ra từ trong túi và trao tặng cho con dâu.

Điều bất ngờ là mẹ chồng đưa hết lần này tới lần khác khiến con dâu vô cùng bất ngờ, mừng rỡ. Tổng cộng số vàng mẹ chồng tặng lên tới 2 cây vàng.

vang

Con dâu vỡ òa, không thể giấu được niềm vui. Cô ấy cười và nói:

“Mẹ ơi, mẹ đang ném tiền vào chúng con à?”.

Mẹ chồng cười và nói:

“Con sắp đến ngày sinh rồi mà mẹ bận rộn quá, rất nhiều công việc cần giải quyết. Vậy nên đây là quà mẹ tặng cho con và cháu. Hôm sau sinh, con thuê tạm người chăm sóc nhé”.

Lúc này cô con dâu rối rít cảm ơn mẹ chồng và quay sang nói với chồng:

-“Anh ơi, em muốn chuyển đến sống cùng mẹ. Vì mẹ bây giờ cũng rất cô đơn”.

vang

Thực ra, từ ngày cưới hai vợ chồng ra ở riêng. Nhưng hiện tại cô con dâu lại cảm thấy yêu quý mẹ chồng của mình nên ngỏ lời muốn về sống chung với bà.

Kể từ hôm được mẹ chồng cho vàng cô luôn ngắm vàng, tỏ thái độ vô cùng vui mừng.

Trên thực tế không phải cô con dâu nào cũng may mắn gặp được mẹ chồng có điều kiện kinh tế, thoáng tính và không tiếc tiền vì con dâu như vậy.

Và phải thẳng thắn nói một điều, việc chăm con dâu hay chăm cháu cũng chẳng phải nghĩa vụ của mẹ chồng. Trừ khi các mẹ chồng tự nguyện chăm sóc khi con dâu sinh nở, nếu có bận không chăm được thì cũng chẳng có lý do gì có thể trách bà.

Còn cô con dâu trên câu chuyện kia rất may mắn khi gặp được mẹ chồng tâm lý, lại có điều kiện và chịu chi cho con dâu.

Sau khi chia sẻ câu chuyện này, mẹ chồng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Cũng có người tự nhìn hoàn cảnh gia đình mình và nói: “Không có tiền nên chưa dám làm mẹ chồng”. Có cô con dâu thì bàn luận, so bì với mẹ chồng của mình.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng trong xã hội có rất nhiều kiểu người khác nhau và sự so sánh thì luôn khập khiễng.

Có không ít những mẹ chồng còn khó khăn, thiếu thốn cần nhờ cậy các con. Vì vậy ai có phúc người ấy hưởng không nên so bì hoàn cảnh của mình với người khác sẽ khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn

Chia sẻ bài viết:
X