Con dâu ở phố về chơi, nằm ườn ra không rửa bát. Tôi nói chồng nó lại bênh

Ai cũng bảo tôi có phúc khi có cô con dâu vừa đẹp, vừa giỏi, lại là con gái thành phố sang trọng. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, con dâu tôi không những lười biếng mà còn không xem chồng với bố mẹ chồng ra gì. Về quê chơi, ăn xong

Ai cũng bảo tôi có phúc khi có cô con dâu vừa đẹp, vừa giỏi, lại là con gái thành phố sang trọng. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, con dâu tôi không những lười biếng mà còn không xem chồng với bố mẹ chồng ra gì. Về quê chơi, ăn xong không rửa được cái bát thì chớ còn bắt chồng rửa. Tôi góp ý thì khó chịu, tệ nhất là chồng nó còn bênh chằm chặp.

Con trai tôi học đại học ngoài Hà Nội, ra trường vì thành tích xuất sắc nên được trường giữ lại làm giảng viên luôn. Một thời gian sau thì nó dắt bạn gái về quê ra mắt bố mẹ. Con dâu tương lai là đồng nghiệp với con trai tôi, xinh đẹp, giỏi giang, nhà có hộ khẩu Hà Nội.

Ảnh minh họa internet

Ban đầu tôi cũng có hơi e ngại vì nghĩ nhà mình dân quê không xứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con trai bây giờ cũng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập lại tốt, nói không chừng vài năm nữa còn mua được nhà thành phố. Quan trọng hơn là hai đứa yêu thương nhau, lại làm cùng nghề nên sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau hơn.

Nghĩ thế nên khi hai đứa xin phép cưới, vợ chồng tôi đồng ý ngay. Cưới xong được chút vốn, cộng thêm nhà ngoại cho của hồi môn con gái nhiều nên vợ chồng nó mua nhà ở riêng.

Vợ chồng tôi tuy nghèo, nhưng chẳng lẽ con trai mua nhà lại chẳng cho được đồng nào, thế là tôi bàn với chồng bán mảnh ao để không lâu nay cho con được 500 triệu.

Vì số tiền vợ chồng tôi cho con chẳng đáng là bao so với bên ngoại nên tôi dặn nó chớ có nói với vợ hay nhà bên đó về khoản tiền 500 triệu đó. Vợ có hỏi thì cứ bảo tiền con tiết kiệm lâu nay.

Còn về phía hàng xóm láng giềng tôi cũng chẳng nói gì, ai hỏi tôi đều bảo tiền của vợ chồng nó với bên ngoại giúp là chủ yếu.

Ảnh minh họa internet

Thấy tôi có được con dâu vừa xinh, vừa giỏi, nhà lại giàu như vậy, mọi người ai cũng tấm tắc khen, còn xuýt xoa tôi có phúc này nọ.

“Đúng là nhà bà cưới được cô con dâu như đào được cả hũ vàng luôn ấy. Vừa xinh, vừa giỏi, bên thông gia lại cho cả tiền mua nhà cơ mà. Chẳng bù cho con dâu tôi, vừa tồ tệch, nhà còn nghèo, của hồi môn được đúng cái kiềng 3 chỉ.”

Nghe mấy bà hàng xóm khen vậy, tôi cũng lấy làm hãnh diện lắm. Nhưng lâu dần, chỉ sau vài lần tiếp xúc với con dâu sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, con dâu tôi chẳng tốt đẹp như người ngoài vẫn nghĩ.

Vì đã mua xe riêng nên thỉnh thoảng cuối tuần, vợ chồng nó lại đánh xe về thăm bố mẹ, tiện thể xin chút đồ quê, kêu đồ thành phố toàn hóa chất ăn không đảm bảo.

Tôi cũng bắt gà làm thịt cho vợ chồng chúng nó ăn, con trai tôi nấu chính, con dâu thì phụ rau cỏ, cả ba người xúm vào cơm nước cho tươm tất.

Ảnh minh họa internet

Có điều, lần nào ăn xong, con dâu tôi cũng không rửa bát toàn con trai tôi bê mâm bát đi rửa, khi thì nó ngồi ăn hoa quả, khi thì lướt điện thoại. Lần này tôi liền chạy theo ra, góp ý nhẹ nhàng.

“Con chiều vợ con cũng vừa vừa phai phải thôi. Vợ kiểu gì mà ăn xong bắt chồng đi rửa bát thế này. Con cứ để đấy, không việc gì phải rửa thay nó.”

Ai ngờ, con trai tôi lại nói.

“Thôi mẹ ạ, cũng có vài cái bát, đôi đũa thôi mà, ai rửa mà chẳng được. Nãy 2 vợ chồng cũng cùng nấu rồi. Đi đường xa vợ con cũng mệt, với lại vợ con không thích rửa bát nên con rửa cũng được.”

Tôi nghe mà không dám tin con trai lại bênh vợ như vậy. Cứ nhìn cảnh cơm nước xong con dâu thì ngồi lướt điện thoại, còn con trai tôi rửa bát tôi lại khó chịu lắm. Hay việc như thế là bình thường, chỉ có tôi là đang khắt khe quá với con dâu? Các chị có cao kiến gì bảo tôi với!

Ảnh minh họa internet

 

Chia sẻ bài viết:
X