Con dâu muốn về ngoại ăn giỗ, nhà chồng bắt thông gia phải xin phép mới cho về

Tôi và chồng lấy nhau được hơn 1 năm, chồng là con 1 trong nhà, hiện hai vợ chồng tôi có 1 bé trai. Còn nhớ ngày mới quen chồng và về ra mắt bố mẹ, tôi thấy bố mẹ anh niềm nở, vẻ ngoài hiền lành nên tôi nghĩ rằng bố mẹ anh chắc

Tôi và chồng lấy nhau được hơn 1 năm, chồng là con 1 trong nhà, hiện hai vợ chồng tôi có 1 bé trai. Còn nhớ ngày mới quen chồng và về ra mắt bố mẹ, tôi thấy bố mẹ anh niềm nở, vẻ ngoài hiền lành nên tôi nghĩ rằng bố mẹ anh chắc là dễ tính, thoải mái lắm. Nhưng thực tế khi cưới về, mọi việc lại không như tôi nghĩ…

Tôi vốn là người sống tình cảm và hiểu chuyện nên tôi luôn đối xử tốt với gia đình chồng. Cưới về được khoảng vài tháng thì bố chồng bị bệnh, tôi cũng hết lòng chăm sóc. Mọi việc trong nhà tôi quán xuyến, đi làm về là lại dọn dẹp, lo liệu. 

Mâu thuẫn có lẽ xuất phát từ việc cứ mỗi khi tôi muốn về ngoại là tôi sẽ thông báo cho ông bà rồi đưa con về. Tôi không nghĩ điều này lại khiến ông bà cảm thấy không hài lòng. Ông bà không nói thẳng mà đi nói với chồng tôi. Một hôm hai vợ xảy ra xích mích, tôi ngỡ ngàng khi chồng nói:

-“Việc em về ngoại mà không xin phép khiến bố mẹ rất là không hài lòng. Không ra thể thống gì cả”.

Tôi cũng bức xúc quá mà nói:

“Bấy lâu nay em về ngày nào em đều thông báo với bố mẹ rằng ngày này, ngày nọ con đưa cháu về ngoại chơi. Thông báo để bố mẹ anh biết vậy là đủ rồi. Sao phải xin phép?”.

con dau

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi đợt gia đình nhà ngoại có một cái giỗ đúng đợt dịch. Tôi có hỏi ý kiến của chồng, anh bảo:

-“Giỗ không quan trọng bằng sức khỏe của con đâu, đang dịch thế này em về làm gì?”.

Lúc này tôi nghe cũng lo dịch bệnh nên cũng quyết định là không về ngoại.

Tuy nhiên, sau đó mẹ chồng tôi lại nói:

-“Đang dịch dã thế này, bảo bà ngoại làm đơn giản thôi, bày vẽ ra làm gì”. 

Lúc này tôi nói lại:

“Thôi mẹ ạ, việc bà ngoại làm giỗ sao mình không can thiệp”.

Lúc này chồng tôi nghe thấy và có nổi nóng, động tay động chân với tôi, nói mẹ chồng đang nói mà con dâu hỗn, nhảy vào họng của mẹ chồng để nói. Anh ta còn nói:

“Nếu muốn về quê, thì bảo ông bà lên đây xin phép rồi mới được về”.

Từ ngày đó trở đi thái độ của chồng tôi luôn rất khó chịu mỗi khi nhắc đến nhà ngoại. Hiện tại cuộc sống của tôi cảm giác rất ngột ngạt khi sống cùng nhau nhưng quan điểm lại không giống nhau.

Con rể chỉ vì 1 việc cỏn con như vậy rồi nói gia đình nhà vợ không ra gì. Quan điểm và tư tưởng của chồng, bố mẹ chồng rất giống nhau: Muốn về ngoại là phải xin phép tử tế mới được về. Chứ không được chỉ thông báo không thôi.

Thiết nghĩ, thông gia ngang hàng sao nhà ngoại lại phải gọi xin phép nhà nội?

Đi đâu về đâu là quyền của mình, chỉ cần thông báo cho bố mẹ chồng biết là được.

con dau

Giả sử, bên này làm giỗ thì thông báo cho bên kia sắp xếp người đi thôi chứ sao phải xin phép? Nếu nhà nội vẫn có tư tưởng đó, thế hỏi ngược lại ý bên nội xem giờ ví dụ nhà nội giỗ chạp ma chay hiếu hỉ thì xin phép nhà ngoại cho giữ con dâu ở lại ăn uống phục vụ có được không?

Với cả trong trường hợp bố mẹ con dâu ốm mà xin phép bố mẹ chồng không cho đi thì làm thế nào nhỉ?

Thông gia là do hai bạn trẻ lấy nhau thì mới thành thông gia. Trên nguyên tắc và sự tôn trọng thì thông gia là ngang hàng nhau.

Là cha mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc. Con có gia đình riêng rồi thì giúp được gì thì giúp, không thì thôi. Can thiệp vào cuộc sống của con làm gì, nếu có việc con cái hỏi ý kiến hoặc cần tư vấn thì mình nói. Không thì thời gian đấy chăm vợ chăm chồng mình có phải tốt hơn không?.

Về phía hai vợ chồng, nếu về nhà mình còn phải xin phép với người chồng thì nói thẳng với chồng rằng lấy nhau để cùng gây dựng cuộc sống riêng không phải đi làm con ở. Vợ chồng đồng vai phải vế không ai hơn ai đâu mà phải nhịn.

 

Chia sẻ bài viết:
X