Con dâu mới sinh, mẹ chồng ngồi xoa bụng quan tâm như mẹ con ruột khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mới đây, MXH đã chia sẻ hình ảnh người mẹ chồng chăm sóc con dâu mới sinh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ thể, một tài khoản MXH chia sẻ: “Phiên bản mẹ chồng nàng dâu, 12 giờ đêm vân xoa bụng cho con dâu mới sinh, chị em có động lực rồi”.

Mới đây, MXH đã chia sẻ hình ảnh người mẹ chồng chăm sóc con dâu mới sinh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ thể, một tài khoản MXH chia sẻ: “Phiên bản mẹ chồng nàng dâu, 12 giờ đêm vân xoa bụng cho con dâu mới sinh, chị em có động lực rồi”.

con dau

Được biết, không khí trong bệnh viện lúc này rất yên tĩnh vì đã muộn. Người con dâu mới sinh xong có lẽ còn mệt và đau nên người mẹ chồng đã ở bên cạnh động viên, chăm sóc. Dù đã muộn nhưng người mẹ chồng vẫn quan tâm, trò chuyện cùng cô con dâu. Đây là hình ảnh đẹp và không phải người con dâu nào cũng may mắn được mẹ chồng thương như con đẻ như vậy.

Nhìn vào hình ảnh này nhiều người nhầm tưởng đây là hai mẹ con ruột. Bởi vậy mới thấy, trong cuộc sống vẫn còn nhiều trường hợp mẹ chồng – nàng dâu rất hòa hợp, mối quan hệ tốt đẹp.

Có người cho rằng, có lẽ người con dâu này ngoan ngoãn, có hiếu và biết chăm lo cho gia đình chồng nên mới được mẹ chồng yêu thương, quý mến như vậy. Cũng có ý kiến cho rằng nàng dâu thật may mắn, có lẽ vì người mẹ này từng trải qua việc sinh nở rồi nên thấu hiểu cho con dâu.

con dau

Cũng có quan điểm cho rằng có một người mẹ chồng thoải mái, vui vẻ, dễ tính như vậy thì người con dâu cũng cảm thấy không bị áp lực nữa.

Khi có mẹ chồng dễ tính như vậy thì đi làm dâu chẳng còn là chuyện áp lực với các cô gái nữa. Hai mẹ con hòa thuận như vậy thì chắc hẳn người con trai, người chồng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Có một số bình luận đáng chú ý như:

Mong muốn người khác tâm lí với mình thì mình phải tâm lí với người khác trước chứ. Điều mình mong muốn thì phải tự mình kiến tạo ra. Ở đó chờ người khác đem đến hạnh phúc cho… Chắc hẳn cô con dâu này cũng phải tâm lí lắm mới có được mẹ chồng như vậy.

-Cứ giữ đúng đạo làm con thì làm sao mà mẹ chồng không thương.

-Mình sốt do tắc tia sữa, lạnh đắp mấy cái chăn vẫn run cầm cập. Mẹ chồng mình vô nằm ôm để bớt run, đi tất, xoa dầu!

-Mẹ chồng thật tuyệt vời, cảm giác như không có khoảng cách vậy.

-Con sinh mẹ lo, sau mẹ già con phụng dưỡng!

Chia sẻ bài viết:
X