Con dâu đòi ly hôn, muốn dẫn theo cả mẹ chồng đi với lý do không ngờ

Trong cuộc sống có rất nhiều những tình huống xảy ra mà chúng ta không thể nào biết trước. Có những sự việc xảy ra không theo như mong muốn. Có những mối quan hệ ban đầu tưởng tốt đẹp nhưng cuối cùng lại không như chúng ta mong đợi. Có những cặp vợ chồng

Trong cuộc sống có rất nhiều những tình huống xảy ra mà chúng ta không thể nào biết trước. Có những sự việc xảy ra không theo như mong muốn. Có những mối quan hệ ban đầu tưởng tốt đẹp nhưng cuối cùng lại không như chúng ta mong đợi. Có những cặp vợ chồng tưởng sẽ yên ấm đi cùng nhau tới cuối con đường hạnh phúc. Nhưng không! Nếu mọi thứ hoàn hảo như vậy thì đã không phải cuộc sống…

Cụ thể như câu chuyện của người phụ nữ tên T.H dưới đây. Mới đây, cô đã chia sẻ câu chuyện thật của mình lên MXH với những nỗi niềm, sự trăn trở mà không biết phải làm gì để mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp.

Thời cô và chồng còn yêu nhau, cả hai yêu thương nhau, trải qua quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc. Thế nhưng từ khi cưới nhau về mọi thứ lại thay đổi. Chồng cô không còn ngọt ngào, quan tâm vợ mà thay vào đó là xuất hiện những thói xấu. Càng ngày chồng càng ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ.

ly hon

Chồng T.H không có ý chí phấn đấu làm ăn, luôn ỉ nại vào công việc của vợ có nguồn thu nhập tốt nên anh sống không có mục tiêu rõ ràng, vô trách nhiệm với gia đình.

Sau thời gian sống với nhau, cuộc hôn không thể cứu vãn khi hai người không còn hòa hợp, bất đồng quan điểm. Lúc này T.H cảm thấy không thể thay đổi được chồng, cũng không có chút hy vọng nào rằng chồng cô sẽ trở nên tích cực và tốt đẹp hơn.

Vì vậy, T.H đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc ly hôn.

Tuy nhiên, mặc dù muốn ly hôn nhưng điều mà khiến cô chưa thể dứt khoát đó chính là vì mẹ chồng. Mẹ chồng cô sống quá tốt và tình cảm của hai mẹ con quý mến nhau là thật… Mẹ chồng nhiều lần khóc lóc, xin con dâu đừng đi. Mong con dâu chờ đợi để mong một ngày con trai bà thay đổi.

Vì biết được con trai mình không tốt, không ra gì vì vậy mẹ chồng đã dành nhiều thời gian chăm sóc cháu, phụ giúp con dâu nhiều việc.

Điều này khiến cô con dâu không nỡ ly hôn. Lo lắng bà buồn tủi, suy nghĩ nhiều sẽ khiến bệnh trong người nặng thêm…

Đã có lúc T.H nảy ra suy nghĩ hay là dẫn theo cả mẹ chồng đi để chăm sóc cho bà, vì rất thương bà, vì tình cảm hai mẹ con là thật chứ không hề giả tạo.

Muốn dứt khoát với chồng nhưng nghĩ đến mẹ chồng lại khiến T.H day dứt mãi không thôi.

ly hon

Nhưng cứ nếu tình trạng này cứ kéo dài, cuộc sống không có tương lai, sống với người chồng không cùng chung quan điểm sống, bị ảnh hưởng tinh thần và không thể tập trung kiếm tiền… thì đó cũng giống như “ngõ cụt” của T.H.

Vì vậy T.H vẫn muốn bắt đầu lại cuộc sống khi còn có cơ hội. Hiện tại, cô mong muốn nhận được lời khuyên từ mọi người.

Chia sẻ bài viết:
X