Con dâu đẻ mẹ chồng cho ăn thịt thiu, cơm nguội… tưởng chỉ có trong phim

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Hai thế hệ khác nhau, từ hai người xa lạ trở về sống chung một nhà thật sự sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hòa hợp. Không phải nàng dâu nào cũng may mắn gặp được

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Hai thế hệ khác nhau, từ hai người xa lạ trở về sống chung một nhà thật sự sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hòa hợp. Không phải nàng dâu nào cũng may mắn gặp được gia đình chồng tốt và tử tế. Trong thực tế, có không ít nàng dâu phải chịu cảnh bị mẹ chồng soi mói, chèn ép còn kinh khủng hơn trong phim “Sống chung với mẹ chồng”. Trong phim mặc dù bị mẹ chồng bắt bẻ, khắt khe nhưng cô con dâu còn có sự mạnh mẽ quyết đoán…

Tuy nhiên, có trường hợp của người phụ nữ trong câu chuyện thật dưới đây thì còn khổ hơn cả trong phim, chịu cảnh bị mẹ chồng đối xử vô cùng tồi tệ.

Người phụ nữ trong câu chuyện có tên L.H, lấy chồng từ hồi còn đang học đại học, vì lấy chồng quá sớm nên lấy về vẫn tiếp tục đi học. Thời điểm đó, phía gia đình chồng giục cưới sớm vì chồng cô đã có tuổi.

Sau khi lấy chồng về, cô cảm thấy ân hận khi lấy chồng quá sớm để mang tiếng đi học được chồng nuôi.

Có thời điểm cô bị bệnh về vấn đề sinh sản cần đi viện mổ thì mẹ chồng nói những lời quá đáng, là phải chơi bời hay yêu đương nhăng nhít mới dẫn tới mới như vậy.

Hai vợ chồng L.H có con muộn vì vậy phải đi thăm khám nhiều nơi. Lúc này, mẹ chồng cô nói những lời cay độc:

-”Không phải tự nhiên mà mày không đẻ được. Chắc phải do bố mẹ mày ăn ở không ra gì nên mày mới không đẻ được” – câu nói mà mẹ chồng cô nói khiến cô đau lòng khóc nghẹn.

Sau một thời gian chữa trị vẫn chưa có con, đó là những ngày tháng mẹ chồng cô liên tục đay nghiến cô.

-”Không đẻ được, chồng có cặp bồ thì cũng phải chịu” – đây chính là lời mà mẹ chồng cô nói ra.

Đọc đến đây thôi, nhiều chị em đã cảm nhận được cuộc hôn nhân của L.H đã quá nhiều nước mắt và uất nghẹn rồi. Sức chịu đựng của cô thật sự quá giỏi.

Tiếp tục câu chuyện, L.H kể về việc mẹ chồng mang cô ra để so sánh với người yêu cũ của chồng. Những bức hình của chồng với người yêu cũ được bà giữ gìn, trân trọng. Còn ảnh cưới của hai vợ chồng cô bà không một lần thèm xem hay đụng vào.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cô luôn so sánh con dâu với các nàng dâu trong dòng họ. So sánh về điều kiện gia đình, so sánh điều kiện kinh tế… Nói con dâu nhà này được bố mẹ cho tài sản này, gia đình khác được bố mẹ cho cái kia…

Không chỉ ”hành hạ” con dâu bằng những lời nói cay độc mà còn hay đi buôn chuyện nói xấu từ những chuyện nhỏ nhất, thậm chí là phóng đại vấn đề lên.

Khi lên ở cùng con, nếu thấy con mua đồ ăn ngon dỗi không ăn, cho rằng hai vợ chồng không biết tích kiệm. Nếu đó là món mà bà không thích thì các con ăn bà sẽ cảm thấy không vui.

Sau đó một thời gian, thật may mắn khi L.H mang bầu tự nhiên.

Đến khi sinh con, bà đến chăm ở cữ mới là đỉnh điểm của sự thất vọng. Theo như lời của L.H chia sẻ.

– ”Những bữa xơm cữ mẹ chồng tôi chăm tôi mà tươi ngon nhất là trứng luộc và rau. Còn đâu bà đều mang ra những món đồ ăn cũ thừa được nhét vào tủ lạnh, mang ra đun lại cho tôi ăn. Có những hôm ăn tôi ăn thấy đồ đã bị thiu… Rồi khi nào chồng tôi về bà mới nấu món mới”.

Ngay cả cháu nội bà cũng thờ ơ, có ai qua chơi hoặc khi chồng của L.H có mặt ở nhà bà mới đon đả bế cháu.

Vậy mà câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết khi mà người chồng lại phụ bạc đi ngoại tình. Thái độ của mẹ chồng lại là tiếp tục đổ lỗi sai cho con dâu… Rằng sống sao chồng mới đi ngoại tình.

Đó chưa phải là tất cả, câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà L.H kể vẫn còn rất dài…

Đọc xong có rất nhiều chị em thắc mắc rằng tại sao người con dâu lại đủ sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn để có thể sống chung với gia đình khắc nghiệt, tệ bạc đó.

Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Và nếu các bạn gặp trường hợp đó sẽ xử lý như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
X