Cô giúp việc đột nhiên có bầu, biết được bí mật giấu kín khiến hai vợ chồng tôi ngỡ ngàng

Trên đời này, có những chuyện xảy ra bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước. Có những bí mật nếu người trong cuộc không nói ra thì có lẽ sẽ được giấu kín mãi. Tôi cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng, hiện tại gia đình

Trên đời này, có những chuyện xảy ra bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước. Có những bí mật nếu người trong cuộc không nói ra thì có lẽ sẽ được giấu kín mãi.

Tôi cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng, hiện tại gia đình chồng có bố chồng, mẹ chồng thì mất sớm. Gia đình chồng có điều kiện, bố chồng đối xử với tôi rất rốt, không tiếc tay tặng cho tôi hẳn ô tô khi ông có cháu nội… Bố chồng còn bận rộn nhiều công việc nên thường không để ý đến những thứ vụn vặt trong nhà, cũng không la mắng con dâu bao giờ và còn coi tôi như con ruột.

Vì mẹ chồng mất sớm nên từ khi về làm dâu, tôi là người vun vén gia đình. Tuy nhiên, sau khi sinh con thì cần có thêm người phụ việc nhà và chăm sóc em bé. Vì vậy gia đình tôi đã quyết định thuê người giúp việc. Đó là một cô ở dưới quê, hiện hơn 40 tuổi, bố chồng tôi nói có quen cô ấy từ trước nên rất tin tưởng. Hiện cô đã ly hôn chồng nên không vướng bận gì chuyện gia đình…

co giup viec

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, từ ngày có thêm cô giúp việc cả gia đình đều thấy vui vẻ vì nhà cửa, cơm nước tươm tất, ai cũng tăng cân, về việc chăm sóc con tôi cô ấy cũng làm rất tốt và khéo. Điều này khiến cả gia đình cảm thấy ưng ý.

Chồng tôi rất hài lòng về cô giúp việc nên thường khen với vợ, hàng tháng ngoài tiền lương còn đưa thêm tiền cho cô ấy.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra cô giúp việc có những dấu hiệu mang bầu khi thường xuyên nôn ọe, những món ăn trước đây cô ấy ăn được bình thường thì nay lại thấy sợ và không ăn được.

Tôi cảm thấy xót ruột nên đưa cô giúp việc đi khám, đến khi đọc kết quả ngỡ ngàng khi nghe tin cô mang bầu. Trong khi đó suốt thời gian hơn 1 năm giúp việc cho gia đình tôi, cô ấy không hề đi giao lưu bạn bè ở đâu cả mà toàn ở nhà. Khi tôi cố hỏi thì cô đỏ mặt, quay mặt đi và không nói gì. Sau đó, cô còn xin với gia đình tôi để được về quê và xin nghỉ việc. Dù gia đình tôi thuyết phục cô ở lại, cô vẫn nhất quyết dọn đồ về quê.

Đến khi bố chồng tôi đi lo công việc về, khi nghe tin tôi kể lại, ông đã thay đổi sắc mặt. Ông cảm thấy bất ngờ khi cô giúp việc về mà không báo trước.

Ăn uống xong, ông mới gọi hai vợ chồng tôi vào và nói chuyện, ông thừa nhận chính mình là bố của đứa trẻ mà cô giúp việc đang mang. Lúc này nghe xong chồng tôi không thể kìm chế được mà vô cùng nổi nóng, may có tôi ngăn lại nên chồng tôi chưa nói gì quá lời với ông.

Ông kể lại thực ra cả hai đã quen nhau từ trước, trước đây có tình cảm nhưng bị gia đình ngăn cản vì quá chênh lệch tuổi tác. Giờ cả hai đều đang độc thân nên ông nhờ vả cô ấy lên phụ giúp gia đình, nhưng không nói với các con biết chuyện. Giờ mọi chuyện trở nên như thế mong các con chấp nhận để bố và cô ấy đến với nhau.

Nghe xong câu chuyện, tôi cũng động viên chồng rằng, mẹ mất đã lâu, mình bố chăm sóc chồng tôi trưởng thành, giờ nên đồng ý cho bố để bố có người bầu bạn. Chồng tôi nghe xong cũng xuôi.

Ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng tôi về quê và đón cô giúp việc lên.

co giup viec

Hiện tại, dù mọi thứ có thay đổi một chút nhưng hai vợ chồng tôi dần cảm thấy thích nghi và hài lòng với cuộc sống. Còn phía bố chồng tôi thì khỏi nói ông hạnh phúc ra sao. Cô đơn đã lâu nay có người bầu bạn cùng, trông ông phấn khởi vui vẻ, khỏe ra vợ chồng tôi cũng mừng.

Chia sẻ bài viết:
X