Cô gái cưu mang 29 chú chó chú mèo, vay nợ chạy chữa cho “tụi nhỏ” lúc ốm đau

“Nay năm mình 29 tuổi, ngoài chó với nợ ra thì vẫn tay trắng”

“Nay năm mình 29 tuổi, ngoài chó với nợ ra thì vẫn tay trắng”

Chạy vạy vay tiền để cứu hộ chó mèo

Ngọc Hạnh (nickname là Na), 29 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Được biết, hiện tại Na đang trực tiếp nuôi 24 bé chó bé mèo, trong đó 14 bé chó, 10 bé mèo và bên ngoài còn hỗ trợ thêm 5 bé. 29 bé cho bé mèo này được Na nhận nuôi phần nhiều là bị bỏ rơi, bị chủ bạo hành. Khi chúng được đưa đến tay Na có đứa bệnh nặng, thậm chí còn kề cận với cửa diêm vương. Vì thế, số tiền mà Na bỏ ra để chạy chữa và chăm sóc chúng mỗi tháng là không hề nhỏ.

Với đồng lương ít ỏi của một thợ bánh làm thuê, không thể đủ cho Na chăm sóc chó mèo nên cô đã đi vay mượn khắp nơi. Bởi thế, nhiều người còn gọi cô là khùng nhưng cô đều bỏ ngoài tai, chỉ theo đuổi những thứ trái tim mắc bảo. Cũng nhờ vậy, Na luôn gặp được người tốt, điển hình như chị thú ý, chị đã hỗ trợ một phần nhỏ tiền thuốc mỗi tháng để cô cứu được nhiều đứa hơn. Hay nhiều người gợi ý Na nên nhận tài trợ để đỡ vất vả hơn song cô vẫn quyết chí tự lực cánh sinh, có bao nhiêu cứu bấy nhiêu.

Câu chuyện xúc động

11 năm trước cô gái 9x bắt đầu nhận nuôi chó mèo. MiNa là bé mèo mà cô dốc lòng chạy chữa. Lúc Na gặp MiNa, MiNa lúc đó là một bé mèo hoang tự đi kiếm ăn, gầy trơ xương sườn, không thể tự ăn uống hay đi lại, tiếng kêu yếu ớt. Na nhìn vậy mà xót thương, cố gắng chạy chữa. Sau đó mọi thứ đã dần dần tốt hơn, MiNa đã đứng được dậy, ăn uống bình thường và hơn hết là nhận được sự yêu thương của Na.

Câu chuyện khiến Na đau lòng hơn cả là về chú chó tên Rơm. Na gặp Rơm ở Đà Lạt, lúc Rơm bị chủ vứt ra khỏi nhà, phải nằm co ro ở bãi rác trong tình trạng ung thư di căn giai đoạn cuối, thân mình dày đặc những khối u hôi tanh. Khi đã thuyết phục được chủ của Rơm, cô mang Rơm xuống TP.HCM để chạy chữa nhưng không bác sĩ thú ý nào nhận lời. Cuối cùng, cô phải dằn lòng quyết định ký giấy trợ tử cho Rơm, bởi không muốn Rơm bị những cơn đau dày vò nữa.

Đã nuôi chó mèo xin hãy có trách nhiệm với chúng

Nghĩ đến câu chuyện của Rơm, Na cảm thấy ân hận, tại sao lúc đó Na lại nhận một ca vượt sức của bản thân, kinh nghiệm chưa đủ, không có các mối quan hệ để nhờ vả sự hỗ trợ lớn hơn, không cùng Rơm đi đến tận cùng. Hơn tất thảy, con người chỉ dạy cho Na bài học về đau thương, còn những bé chó bé mèo mới dạy cho cô lòng yêu thương, những điều tốt đẹp và sự tử tế.

Na mong rằng, sau này sẽ cứu được nhiều chó mèo hơn nữa. Cũng như những người chủ đã và đang nuôi các con vật 4 chân này hãy thay đổi nhận thức, hãy có trách nhiệm với những gì mình nuôi. Đừng vì hứng thú nhất thời mà sau này chán rồi lại bỏ rơi chúng, chúng cũng có tình cảm, bạn cho chúng bao nhiêu chúng sẽ đền đáp lại bạn bấy nhiêu, nên hãy yêu thương và che chở cho chúng một cách chân thật nhé!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-gai-cuu-mang-29-chu-cho-chu-meo-vay-no-chay-chua-cho-tui-nho-luc-om-dau-d150619.html
X