Cô bé 7 tuổi ngày nào cũng chạy 10km đến mệt lả trên lưng mẹ, để giúp chị được sống

Hình ảnh cô bé 7 tuổi ngày nào cũng chạy 10km đến mức mệt lả gục trên lưng mẹ khiến ai nấy cũng phải trào dâng nước mắt.

Hình ảnh cô bé 7 tuổi ngày nào cũng chạy 10km đến mức mệt lả gục trên lưng mẹ khiến ai nấy cũng phải trào dâng nước mắt.

Vào chính ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1/6 2 năm trước, Zhihan, 10 tuổi nhận được hung tin, cô bé bị mắc căn bệnh thiếu máu bất sản nghiêm trọng. Các bác sĩ xác định phương pháp điều trị tốt nhất cho cô bé là cấy ghép tủy xương. Tuy nhiên, khi xét nghiệm cả cha lẫn mẹ của Zhihan đều không phù hợp để hiến, duy chỉ có Qiqi là cô em gái bé nhỏ của Zhihan là người hiến phù hợp nhất. Em trở thành sợi duy nhất để cứu lấy người chị.

Qiqi rất yêu thương chị Zhihan.

Cấy ghép tủy xương đối với cô bé chỉ mới 7 tuổi là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Nhưng Qiqi không e ngại mà nhất quyết phải cứu sống chị bằng được. Ấy vậy, vì tình hình sức khỏe của cô bé chưa được đảm bảo nên bác sĩ yêu cầu Qiqi phải tăng lên 25kg mới có đủ điều kiện thực hiện ca cấy ghép tủy cho chị.
Dẫu bản thân cô bé không hề thích thể thao hay hiểu rõ căn bệnh của chị như thế nào song Qiqi hiểu được rằng, mình chính là hy vọng duy nhất của Zhihan và bố mẹ lúc này. Vì thế, cô bé bé nhỏ nỗ lực và cố gắng chạy bộ để cân nặng đạt đủ tiêu chuẩn mà bác sĩ yêu cầu.

Cô bé sẵn sàng chạy 10km để sức khỏe mình tốt hơn, thế mới có thể cứu sống chị gái.

Tại quảng trường Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày nào mọi người ở đó cũng thấy hình dáng của Qiqi bé nhỏ chạy 10km. Mỗi lần sau khi chạy xong, cô bé dừng lại vừa uống nước vừa thở hổn hển. Mẹ của Qiqi là chị Yu Yan mỗi lần nhìn con gái như vậy là cảm thấy xót lòng, nhẹ nhàng nắm tay rồi vuốt lại mái tóc rối bời của con.
Vì chạy quá mệt nên quãng đường về nhà, chị Yu Yan luôn để Qiqi ngủ gục trên lưng mình, mỗi lần như vậy là người mẹ đau quặn tâm can. Chị chỉ có thể an ủi và động viên Qiqi, cô bé cũng rất mạnh mẽ bởi “Con muốn cứu chị. Nếu con không làm như vậy thì sẽ ra mất”.

Chị Yu Yan chạy cùng con gái, tiếp thêm động lực để con gái cố gắng hơn nữa.

Thậm chí, cô bé còn tạm dừng chuyện đến trường của mình để cha mẹ toàn tâm toàn ý cho việc chạy chữa cho chị gái. Cô bé đã lấy máu 15 lần để kiểm tra xem đạt tiêu chuẩn hay chưa nhưng chưa lần nào lấy máu cô bé khóc cả. Nhờ chạy bộ 10km mỗi ngày mà thể lựa của Qiqi tiến bộ thấy rõ. Đến ngày 16/3 cô bé sẽ được kiểm tra 1 lần nữa, nếu đạt yêu cầu, cuộc cấy ghép tủy xương của 2 chị em sẽ được diễn ra.

Gia đình chị Yu Yan không hề khá giả, để chạy chữa cho con gái, gia đình chị đã phải vay mượn khắp mọi nơi. Chỉ mong sao ca cấy ghép được thành công, để mọi thành viên gia đình chị luôn khỏe mạnh được ở bên nhau dài lâu.

Quãng đường chạy 10km không hề ngắn, nhất là đối với một cô bé 7 tuổi. Bởi vậy, sau khi chạy xong cô bé thường mệt lả ngủ gục trên chiếc tấm lưng của mẹ.

Thế mới thấy, tình cảm gia đình luôn trân quý đến thế. Dù cô bé Qiqi không hiểu mọi chuyện đang diễn ra nhưng cô bé luôn hiểu mình là tia nắng duy nhất trong bóng tối cuộc đời chị. Cũng như biết rằng, chị mất đi cha mẹ sẽ đau đớn tột cùng như thế nào. Nên từ đó, cô bé không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để có thể cứu sống chị, để chị được ở bên gia đình là điều cô bé mong mỏi nhất lúc này đấy!

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-be-7-tuoi-ngay-nao-cung-chay-10km-den-met-la-tren-lung-me-de-giup-chi-duoc-song-d26625.html
X