Cô bé 12 tuổi nối nghiệp cha làm thợ chính salon tóc sau 3 tháng học nghề

“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Chỉ mới 12 tuổi, đang ở tuổi ăn tuổi chơi nhưng Thanh Vy lại chọn theo đuổi nghề làm tóc. Cô bé nhận được cơn mưa lời khen bởi trình độ không hề kém cạnh những thợ chính có nhiều năm kinh nghiệm. Ấy thế mà,

“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Chỉ mới 12 tuổi, đang ở tuổi ăn tuổi chơi nhưng Thanh Vy lại chọn theo đuổi nghề làm tóc. Cô bé nhận được cơn mưa lời khen bởi trình độ không hề kém cạnh những thợ chính có nhiều năm kinh nghiệm. Ấy thế mà, câu chuyện bén duyên với nghề tóc của cô bé chỉ vỏn vẹn đúng 3 tháng.

Câu chuyện về cô bé Thanh Vy, 12 tuổi đã sở hữu tay nghề cắt tóc “đáng nể” đang được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Chẳng ai có thể tin, cô bé đang là thợ làm tóc chính tại một salon tóc nổi tiếng tại Sài Gòn. Em bộc lộ rõ năng khiếu trong nghề, với ước mơ được kế nghiệp thay cha.

Mỗi khi có khách đến salon, cô bé là người chủ động chào hỏi và tư vấn. Sau khi khách đã chọn ra được kiểu tóc ưng ý, cô bé lại trực tiếp cắt và tạo kiểu cho khách. Nếu không nhìn vào khuôn mặt trẻ măng, thì ai cũng tưởng đang được làm tóc từ thợ có nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô bé này chỉ mới học nghề giữa năm ngoái. Sau 3 tháng học việc, cô bé đã vượt qua bài kiểm tra để chính thức trở thành thợ chính tại tiệm.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thanh Tùng (bố của bé Vy) cho hay:

“Năm ngoái Sài Gòn đang là đỉnh dịch, thành phố ra lệnh giãn cách. Con bé phải ở nhà không được đi học. Vì sợ cháu chỉ chú tâm chơi điện thoại nên tôi đã thử cho con bé làm quen với nghề tóc. Ai ngờ, con bé nó mê quá và kiên trì mỗi ngày 5 tiếng theo bố học nghề”.

Khi thành phố hết lệnh giãn cách, các salon được hoạt động lại bình thường thì tôi cho cháu thực hành. Ban đầu chỉ là người quen, bạn bè sau đó đến khách hàng. Tôi cũng bất ngờ khi con bé có thể nắm bắt tất cả những kinh nghiệm mà tôi truyền daỵ và thực hành bài bản.

Hiện con bé đã có đủ kỹ năng của một người thợ làm tóc cần biết, nhưng để giỏi thì phải cần nhiều thời gian hơn nữa”.

Qua tìm hiểu, bố của Thanh Vy cũng là tay kéo có tiếng của Sài Gòn những năm 2007 – 2010. Anh kể một ngày phải làm đến mấy chục khác, nhân sự của salon lên tới 15 người mà bơi trong việc. Khách đến hài lòng, nên người ngày giới thiệu người kia. Nhưng một vài năm sau anh phải cho tiệm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Từ đó, anh chuyển sang dạy nghề cho học viên có nhu cầu. Và thật may mắn, đến bây giờ Thanh Vy con gái anh có thể kế nghiệp từ cha.Khi chia sẻ về nguyên nhân khiến Thanh Vy chọn nghề làm tóc, và quyết tâm kế nghiệp từ ba. Cô bé tâm sự:

“Mỗi lần ba xuất hiện trên TV khiến con rất hãnh diện. Ba làm tóc cho rất nhiều cô chú nổi tiếng. Con cũng muốn sau này sẽ được như ba. Nhưng khi được ba dạy nghề, con lại thấy yêu thích với nó. Được các cô chú và anh chị hài lòng, con rất vui”. Cô bé Thanh Vy cũng bộc lộ rõ năng khiếu khi tiếp xúc với khách hàng.

Chị Thanh Tâm, một khách hàng đã được Vy làm tóc cho hay: “Lúc tôi bước vào tiệm, bé Vy đon đả tiếp đón. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó được Vy tư vấn kiểu tóc, đến khi làm xong tôi thấy cưng quá mới quay sang hỏi tuổi của Vy. Lúc này, tôi mới biết cháu chỉ 12 tuổi, bằng tuổi đứa con trai thứ 2 nhà tôi”.

Dù Thanh Vy bộc lộ rõ năng khiếu với nghề tóc, nhưng anh Tùng vẫn quyết định để cháu tiếp tục hoc tập ở trường lớp như các bạn đồng trang lứa. Chỉ lúc nào không có bài tập về nhà, Vy mới được đến salon của bố để làm thợ chính.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X