Có bầu kêu cưới, bạn trai đồng ý nhưng đến khi biết nhà trai nghèo thì lại rút lui

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Yêu cầu của cô gái khiến nhiều người thấy bức xúc…

Theo mỗi vùng miền sẽ có tục lệ cưới hỏi khác nhau. Được biết, có nơi có lễ nạp tài tức là phần tiền thưởng được nhà trai trao cho nhà gái vào đám hỏi để nhà gái trang hoàng sắm sửa, may lễ phục chuẩn bị cho đám cưới…

Mới đây, trên MXH đã có một câu chuyện thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng liên quan tới chuyện lễ nạp tài – cưới xin.

Được biết, người đàn ông – chủ nhân của câu chuyện này cho biết bạn gái của anh có bầu, khi đang bàn chuyện cưới xin, hỏi đến lễ nạp tài, người  bạn trai có nói là có 45 triệu cho lễ đó chưa kể vàng cưới…

Tuy nhiên, coo bạn gái lại tỏ thái độ bất ngờ, không hài lòng vì cho rằng số tiền đó quá ít.

Cụ thể, theo chủ tài khoản Ngọc Thọ bức xúc chia sẻ:

“Biết là vạch áo cho người ta xem lưng là rước n.h.ụ.c vào người nhưng giới hạn chịu đựng nó đến rồi. Kêu vô hỏi cưới vì có bầu, xong giờ chê khen nghèo giàu, không cho cưới, cho quen t.khác giàu hơn là sao? Đúng tôi nghèo, ngắn gọn lắm 1 khi đăng rồi…cần suy nghĩ gì nữa. Chờ xem …”

Những hình ảnh trò chuyện của cặp đôi trước khi đường ai nấy đi:




Có nhiều cư dân mạng cũng vô cùng bức xúc khi biết được câu chuyện này:

Bạc như vôi. Em chỉ mong rằng kiếm người yêu thương em, còn tiền bạc sau này cả 2 vợ chồng cùng làm. 

Bạn trai nghèo hay giàu lúc yêu phải biết chứ nhỉ?Đợi tới cấn bầu thì chê nghèo. Chê nghèo thì chê từ đầu đi chị em để con người ta yên tâm phấn đấu kiếm tiền lo cha mẹ người ta.

Người thế thì thôi, dứt cũng ok mà. Đỡ sau này cảnh lấy về hơi tí đem chuyện tiền bạc ra khó dễ chồng với nhà chồng. Tâm thiện thì cũng có trách nhiệm, bạn gái dừng chứ bạn trai dừng đâu mà phải nghĩ.

Lúc quen không tìm hiểu hay sao mà để có bầu, đàn trai đàng hoàng cưới hỏi rồi chê lên chê xuống. Cùng là con gái mà không thông cảm nổi. Ngèo mà người ta lo nghĩ cỡ vậy, đúng được voi đòi tiên mà.

Tuỳ điều kiện kinh tế gia đình mà 2 bên nên thương lượng trước để cả nạp tài/thách cưới (nhà trai cho) với hồi môn (nhà gái cho) sao cho cân đối, 45 triệu tuỳ vùng miền khu vực điều kiện gia đình cũng không là quá cao, nhưng nhà trai chuẩn bị đầy đủ sính lễ nạp tài riêng + vòng vàng riêng + mâm quả riêng thì ít ra cũng chỉn chu rồi á. Mà còn là tiền của rể tự lo không xin hay mượn thì đáng quý mà ta. Nói lí do chia tay vậy làm đau lòng chú rể hụt ghê.

Tiền cưới 2 vợ chồng tôi tự dành dụm tự lo. Nhà tôi ba mẹ tôi cũng nói thẳng với nhà trai là không đòi hỏi tiền nạp tài hay vàng vòng gì hết, tụi thương nhau là được. Mâm quả tôi tự đặt. Tiền nạp tài tôi tự đổi tiền mới bỏ phong bì 20 triệu đưa mẹ chồng tôi đem qua nạp tài ngày cưới luôn. Chẳng qua chỉ là cái lễ cưới, chứ cái kiểu này có nạp 100-200tr thì về vài bữa cũng bỏ theo người khác giàu hơn. Cái bầu cũng chưa chắc là thật…

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-bau-keu-cuoi-ban-trai-dong-y-nhung-den-khi-biet-nha-trai-ngheo-thi-lai-rut-lui-d155454.html
X