Cô 60 tuổi thở dài: Không có người đàn ông nào khiêu vũ giỏi, đổi 4 bạn nhảy xong đều dở cả

Chẳng hạn như cô Thu, cô thường đến quảng trường khiêu vũ mỗi tối. Cô thở dài: Không có người đàn ông nhảy khiêu vũ nào giỏi, đổi 4 bạn nhảy xong đều dở cả.

Chẳng hạn như cô Thu, cô thường đến quảng trường khiêu vũ mỗi tối. Cô thở dài: Không có người đàn ông nhảy khiêu vũ nào giỏi, đổi 4 bạn nhảy xong đều dở cả.

Sau khi người cao tuổi về hưu, họ sẽ không phải đi làm, thời gian cũng trở nên rảnh rỗi, một số người cao tuổi sẽ giúp con cái chăm sóc các cháu. Điều này vừa có thể giảm bớt gánh nặng cho các con, mà còn có thể giết thời gian hiệu quả. Một số cặp vợ chồng trẻ lại cảm thấy việc giáo dục của người già quá lạc hậu, họ tự mình nuôi con nên không để cho bố mẹ đỡ đần.

Nếu người cao tuổi không có điều gì để làm chắc chắn cuộc sống của họ sau khi nghỉ hưu sẽ rất tẻ nhạt và buồn chán. Vì vậy, nhiều người cao tuổi sẽ tìm một việc gì đó để làm. Hầu hết những người cao tuổi có cuộc sống sung túc vào những năm sau này, và họ có nhiều sở thích khác nhau.

Nhưng môn thể thao phổ biến nhất của người cao tuổi chắc chắn là khiêu vũ. Môn khiêu vũ này được xem là một môn thể thao tốt, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn có thể giao lưu kết bạn. Nhưng hiện nay một số người đi khiêu vũ không phải vì mục đích trong sáng mà là vì mục đích khác.

Chẳng hạn như cô Thu, cô thường đến quảng trường khiêu vũ mỗi tối. Cô thở dài: Không có người đàn ông nhảy khiêu vũ nào giỏi, đổi 4 bạn nhảy xong đều dở cả.

Cô kể:

“Tôi năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu được 5 năm, hồi còn trẻ tôi làm kế toán trong một doanh nghiệp nhà nước. Năm tôi nghỉ hưu, cháu trai tôi chào đời. Để tiện chăm sóc cho con dâu và cháu trai, tôi đã đến nhà con trai ở sau khi vừa nghỉ hưu.

Sau khi đến chăm sóc con dâu, tôi không về nhà ở nữa. Vì con dâu và con trai bận đi làm, tôi phải chăm sóc cháu nội. Công việc tôi cũng nhàn rỗi nên có lẽ không có gì là vất vả nhiều.

Sau này khi cháu nội ba tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo, có xe đưa đón. Trường học cũng có xe đưa đón miễn phí, nên tôi cũng chẳng cần phải chăm sóc nhiều. Vì vậy, con trai đã để tôi về quê an hưởng tuổi già.

Tôi cũng cảm thấy mình không còn việc gì ở nhà con trai nữa. Hơn thế tôi đã xa chồng tôi tận 3 năm rồi, tôi thường không có nhiều thời gian về nhà, nên tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà.

Chồng kém tôi 3 tuổi, năm nay mới chỉ 55 tuổi, vẫn còn vài năm nữa mới nghỉ hưu. Mỗi ngày, sau khi chồng tôi đi làm, tôi ở nhà một mình rất buồn chán. Bản thân tôi là người sôi nổi, bây giờ suốt ngày ở nhà tôi không chịu được. Vì vậy, khi rảnh rỗi, tôi sẽ đi mua sắm với một số người bạn hay là hẹn nhau tán gẫu gì đó.

Mấy người bạn của tôi thích nhảy khiêu vũ, lúc đầu tôi không muốn tham gia. Vì tôi không thích mấy môn này lắm, có tuổi nhảy dễ đau người. Nhưng sau này được mọi người nhiệt tình mời gọi nên tôi cũng muốn thử.

Mỗi tối tôi đi khiêu vũ với mọi người cả tiếng đồng hồ, lúc đầu tôi không biết nhảy nhưng các bạn của tôi chỉ dẫn rất nhiệt tình và dạy tôi từng chút một. Sau đó, tôi đã bị cuốn hút bởi những điệu nhảy uyển chuyển của môn khiêu vũ này, tôi nghĩ nó rất lãng mạn.

Kể từ khi bắt đầu khiêu vũ, tôi đã ngừng tập dưỡng sinh. Tôi nghĩ khiêu vũ mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn. Nhưng sau một thời gian, tôi gặp phải một chuyện không vui.

Lần đầu tiên nhảy, tôi đã có rất nhiều đắn đo. Vì khiêu vũ là nhảy đôi nam nữ với nhau. Vì vậy, tôi rất cẩn thận trong việc chọn bạn nhảy. Lúc đầu có vài ông già muốn làm bạn nhảy của tôi, cuối cùng tôi đã chọn ông Vương. Tôi thấy trong tất cả mọi người, ông Vương là người lịch sự, nhẫn nại và đặc biệt là tôi có thiện cảm tốt.

Nhưng sau một khoảng thời gian, tôi nhận ra ông Vương không tốt như tôi nghĩ. Không lâu sau khi chúng tôi bắt cặp với nhau, ông ấy nói rằng muốn hẹn hò với tôi. Tôi đã có chồng, làm sao có thể hẹn hò với ông ấy được. Vì vậy, tôi đã từ chối ông ta.

Tôi cũng biết được từ những người khác rằng ông Vương đã có vợ, và người vợ cũng rất để ý. Tôi sợ gây ra hiểu lầm, vì vậy từ đó tôi không làm bạn nhảy với ông Vương nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ta không chịu dừng lại, vẫn chủ động bắt chuyện với tôi và nói những lời lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng trái tim tôi chỉ có chồng mà thôi, tôi không thể mê muội ông ta được.

Mặc dù tôi bắt đầu giữ khoảng cách với ông Vương, nhưng vợ của ông ấy đã phát hiện ra việc ông Vương theo đuổi tôi. Và vợ ông ấy đã đến đánh tôi. Tất nhiên, tôi không đứng yên chịu trận. Tôi cũng đáp trả lại vợ ông ấy. Sau đó, các vũ công đã bước ra can ngăn.

Tôi đã không nhảy khiêu vũ kể từ đó, tôi đã tìm người bạn nhảy khác. Nhưng sau đó ba bạn nhảy mà tôi chọn đều giống ông Vương. Tôi đi khiêu vũ không phải tìm người yêu, vì vậy tôi không bao giờ nhảy khiêu vũ nữa.

Bây giờ tôi tập trung vào chăm sóc chồng và nhà cửa. Tôi nghiên cứu công thức nấu ăn mỗi ngày và cố gắng nấu ra những món ăn ngon đầy đủ chất cho chồng. Chồng tôi làm việc rất chăm chỉ, tôi cảm thấy tôi đã bỏ bê chồng khá lâu, nên ông ấy vì thế mãi không tăng cần. Bây giờ rảnh rỗi tôi sẽ bù đắp cho ông ấy. Dưới sự chăm sóc của tôi, chồng tôi đã tăng cân được một ít, và từ đó tôi cũng chăm nấu ăn hơn.

Chồng tôi thích chơi cầu lông lắm, tối nào hai vợ chồng tôi cũng chơi cả tiếng đồng hồ. Cuối tuần chúng tôi đi đạp xe, không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để ngắm cảnh đẹp.

Tôi cảm thấy cuộc sống này khá hứa hẹn. Hiện tại tôi đang chờ chồng nghỉ hưu, để hai vợ chồng có thể đi du lịch khắp nơi, và trải nghiệm những phong cảnh văn hóa khác nhau”

Có thể thấy cô Thu đã biết điểm dừng của mình, biết giữ khoảng cách với bạn nhảy để đảm bảo cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu chẳng may cô rung động với lời tỏ tình của bạn nhảy, thì chắc có lẽ cuộc hôn nhân của cô ấy đã tan vỡ. Bởi người đàn ông nào cũng vậy, cho dù yêu bạn đến đâu cũng không thể tha thứ cho việc ngoại tình bên ngoài.

Khi đối mặt với cám dỗ, con người cần phải kiên định với tấm lòng ban đầu của mình, không nên lừa dối. Nhất định phải trung thành với cuộc hôn nhân của mình. Thăng trầm gần hết cuộc đời rồi, đừng làm điều gì khiến cho bản thân phải bất an vào mỗi tối.

Còn những mối quan hệ bên ngoài hôn nhân chắc chắn sẽ không bền lâu chứ đừng nói đến hạnh phúc. Bạn phải nghiêm khắc với bản thân, tránh những chuyện ly hôn, ngoại tình, hãy tập trung vào chăm lo cho hôn nhân gia đình của mình thật tốt.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-60-tuoi-tho-dai-khong-co-nguoi-dan-ong-nao-khieu-vu-gioi-doi-4-ban-nhay-xong-deu-do-ca-d151571.html
X