Theo thông tin từ VietNamNet, trên chiếc bàn thờ tạm bợ đặt giữa căn nhà nhỏ của ông Lê Trung Chí (ở thôn Thượng Hiền, xã Hồng Vân) bốn di ảnh được xếp ngay ngắn, khói hương nghi ngút. Đó là ông Lê V.A. (SN 1979), vợ là bà Nguyễn Thị X. (SN 1991) cùng hai con trai là Lê V. H. (SN 2012) và Lê V. Đ. (SN 2014) – những nạn nhân xấu số vừa được đưa thi thể về quê lo hậu sự.
Từ sáng sớm, dòng người lặng lẽ nối dài tiễn biệt bốn thành viên trong gia đình. Họ đến để thắp nén hương, chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn này. Ông Lê Trung Chí – bố của ông V.A., ngồi thất thần bên bàn thờ. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác sau những đêm trắng.
“Mới hôm trước, nó còn bảo tôi đừng mang đồ ăn nữa, vì cả nhà đi du lịch mấy ngày. Ai ngờ, đó lại là lần cuối tôi được nghe giọng con mình… Tôi mất tất cả rồi…”, ông Chí nghẹn ngào.
4 di ảnh người thân của ông Chí – Ảnh: VietNamNet
Tối 19/7, khi đang ăn cơm, ông Chí nhận được cuộc gọi thông báo về vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Ban đầu, do người thân nhầm tàu, ông còn tạm thở phào. Nhưng chỉ vài phút sau, linh cảm bất an dâng lên khiến ông giục vợ gọi điện xác minh lại.
“Họ nói đúng là tàu con trai tôi đi… Tôi gần như chết đứng. Vợ tôi thì òa khóc, gần như ngã quỵ. Chúng tôi lập tức bắt xe đi Quảng Ninh trong đêm, trong đầu chỉ mong có phép màu…”.
Hành trình trong đêm ấy dài như vô tận. Dù từng là cựu chiến binh, đi qua lửa đạn chiến trường, nhưng chưa bao giờ ông Chí cảm thấy bất lực như thế. Nỗi lo sợ tột cùng khi gọi hàng chục cuộc điện thoại không ai bắt máy khiến ông hiểu, chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Và rồi, từng thi thể người thân lần lượt được đưa vào bờ. Mỗi lần nhận diện là một lần tim ông như bị bóp nghẹt. “Đầu giờ chiều hôm đó, con tôi còn đăng video đi chơi, trời nắng đẹp lắm… Ai mà ngờ một cơn giông ập tới cướp đi cả gia đình tôi như thế…”.
Con trai ông – một tài xế xe buýt hiền lành, con dâu là y tá tại bệnh viện lớn, từng nuôi ước mơ học tiếp lên cử nhân ngành y. Hai đứa cháu nhỏ thông minh, ngoan ngoãn, thường về thăm ông bà mỗi cuối tuần. Vậy mà, chỉ sau một chuyến đi, gia đình hạnh phúc đó tan biến trong phút chốc.
Ông Chí ngồi lặng lẽ sau khi tiễn khách đến viếng các con ra về – Ảnh: Báo Dân trí
Theo thông tin từ báo Dân trí, giữa nỗi đau như từng nhát dao cứa vào tim, ông Chí vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh. Con cháu đã ra đi, ông tự nhủ mình phải lo tang sự cho trọn vẹn. Ông bàn với gia đình thông gia, quyết định đưa các nạn nhân về an táng tại quê nhà ngay trong ngày, không nấn ná.
Theo tục lệ địa phương, tang lễ thường kéo dài đến chiều mới đưa đi chôn cất. Nhưng ông Chí muốn làm nhanh gọn trong buổi sáng, để con cháu được yên nghỉ sớm, cũng là để chính ông sớm thoát khỏi cảm giác khủng khiếp đang gặm nhấm tâm trí từng giờ.
Chứng kiến dòng người lặng lẽ nối dài, ông Chí rưng rưng xúc động. Ông bảo, giữa nỗi đau tột cùng, tình người đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp ông và gia đình vơi đi phần nào mất mát. Ngay trong sáng 20/7, lễ an táng được tiến hành nhanh chóng theo nguyện vọng của gia đình. Các con, cháu ông Chí được yên nghỉ bên nhau, nơi mảnh đất quê hương.
Trước khi tai nạn ập đến, anh V.A. từng gọi video quay cảnh biển cho em trai xem – Ảnh: Báo Dân trí
Anh Lê Trung Nam (44 tuổi), em trai của anh V.A., vẫn chưa tin vào sự thật đau lòng. Anh kể, từ khi sự việc xảy ra, cả gia đình mất ăn mất ngủ, không ai chợp mắt nổi. Người mẹ già khi hay tin con, dâu và hai cháu gặp nạn khóc ngất vì quá sốc.
“Anh trai và chị dâu tôi vẫn thường đưa các con đi chơi mỗi dịp hè, năm nào cũng vậy. Ai ngờ chuyến đi lần này lại là chuyến đi mãi mãi không trở về…”, anh Nam thở dài nói.