Chua chát cha già 84t đòi bán nhà vào viện dưỡng lão, con gái giành tới cùng: Bỏ 1 tỷ đi kiện

Người cha chi 1 tỷ đồng để đuổi con gái ra khỏi nhà. Biết cha cần tiền để vào viện dưỡng lão nhưng người con quyết không nhúc nhích, càng kéo dài thời gian đau khổ của cha.  (Ảnh minh họa trái: 361t.org/ Ảnh minh họa phải: zhuanlan.zhihu.com) Cay đắng không được con cái chăm sóc khi về già,

Người cha chi 1 tỷ đồng để đuổi con gái ra khỏi nhà. Biết cha cần tiền để vào viện dưỡng lão nhưng người con quyết không nhúc nhích, càng kéo dài thời gian đau khổ của cha. 

(Ảnh minh họa trái: 361t.org/ Ảnh minh họa phải: zhuanlan.zhihu.com)

Cay đắng không được con cái chăm sóc khi về già, người cha trong câu chuyện dưới còn tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao để an phận tuổi già. Đôi khi tâm lý có con để về già được nhờ lại trở thành bi kịch, nhất là những đứa con vô tình vô tâm với mẹ cha.

Ông Peter Grundy, người Australia, năm nay đã 84 tuổi hơi tàn lực kiệt. Người vợ của ông vừa qua đời nên ông Peter mong muốn chuyển vào sống ở viện dưỡng lão để có người chăm sóc cũng như có bạn già cận kề. Tuy nhiên ước muốn đó của ông lại bị chính con gái 49 tuổi cản trở.

Chuyện là ông Peter có ý định bán căn nhà của ông và vợ, gom tiền vào viện dưỡng lão sống nốt đời còn lại nhưng con gái kiên quyết không chịu dọn đi. Ông kể, người con như “cướp mất chút tuổi trẻ còn lại” nơi ông. Chẳng những không chăm sóc cha già, cô còn ở lì trong nhà, không đóng tiền mỗi tháng để phụ giúp và nhất quyết bám trụ lại nên ông Peter không thể bán nó cho ai được.

Nói lời không được, ông đành bất lực kiện ra tòa án. 8 tháng ròng, chi ra số tiền tương đương 1 tỷ đồng cho vụ kiện. Một thẩm phán đã bác bỏ tuyên bố của người con rằng bố mẹ đã tặng căn nhà này cho cô từ 8 năm trước. Cũng như các luật sư của ông Peter cũng ngao ngán khi nói về người con 49 tuổi là “một người có khả năng đưa ra những điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến”. 

Cụ ông 84 tuổi bất lực không đuổi được con gái. (Ảnh: vietnamnet) 

Dù tòa án tuyên bố không hề có chuyện người con bỏ tiền xây nhà hay cô được bố mẹ tặng nhưng không thể đuổi cô ra. Luật pháp ở bang của họ sinh sống không có điều khoản nào để cha ruột đuổi con gái ra khỏi nhà.

Được nước làm tới, người con nhất quyết ở lì. Những ai có ý định mua nhà cũng đều cao chạy xa bay khi e ngại biết đến tranh chấp pháp lý của hai cha con chủ nhà. Điều này càng cản trở thời gian ông Peter vào sống ở viện dưỡng lão. Do không có lương hưu, tiền tiêu mỗi ngày mỗi cạn đã vậy con gái không cho một đồng nên tình thế của cụ ông 84 tuổi rơi vào tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết tiến hay lùi.

Dù sống sờ sờ ngay trong nhà cùng cha nhưng người con vô tâm chẳng phụ giúp, đã vậy còn cản trở và khiến ông chật vật với tuổi già. Nghĩ mới thấy chuyện này còn chua chát hơn cả không con cái vì chẳng phải vướng bận, ông cụ bán liền căn nhà và sống an yên ở viện dưỡng lão. Đằng này có con nhưng không được nhờ, rồi tài sản của mình cũng không được quyết. Trong khi người con vẫn còn trẻ, có thể lao động kiếm tiền hay chí ít chăm sóc cha sau khi mẹ mất.

Cay đắng cho những cảnh nhà có con cháu vô tâm vô tình đến bất hiếu. Người già ôm ấm ức, nuốt nghẹn vào lòng bất lực vì trót rơi vào bất hạnh. Đông con chưa chắc được nhờ, thậm chí đến phút cuối đời còn chát cay chứng kiến thói đời bạc bẽo ở chính người thân của mình.

Nhớ chuyện người mẹ già tàn tật bị con trai lén đem nhốt ở hang sâu tại Trung Quốc gần đây để thoái thác trách nhiệm chăm sóc. Hay nói đâu xa, ngay ở Cà Mau gần đây có trường hợp cụ bà già yếu bị con cháu hắt hủi, bỏ ở nhà hoang suốt một đêm nên bị muỗi cắn chi chít. Rồi còn những người cha người mẹ âm thầm gánh nợ thay con, hay còng lưng chăm cháu khi con đổ vỡ, bỏ đi nơi khác. Đến già, vẫn còn “mắc nợ” con cái thay vì được hưởng chút bình an sau nhiều năm tháng bôn ba nuôi con.

Nguồn tham khảo: vietnamnet

Tổng hợp : Webtretho

https://www.webtretho.com/f/ngam-chuyen-doi/chua-chat-cha-gia-84t-doi-ban-nha-vao-vien-duong-lao-con-gai-gianh-toi-cung-bo-1-ty-di-kien

Chia sẻ bài viết:
X