“Chú ơi, cho con xin một ngàn ăn cơm nha chú”: Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng

Mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác từ khi em còn nhỏ, khi em lên 8 tuổi thì bố đi bước nữa nên em ở với nội. Khi xin tiền ăn, được cho 5 nghìn em lại trả lại chỉ xin đúng 1 nghìn đồng... Một đứa trẻ ngoan - hiểu chuyện đến đau lòng...

Mới đây, trên MXH có một tài khoản có tên P.B đã chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người chú ý và không khỏi xúc động. Theo chủ tài khoản chia sẻ, cháu bé trong những bức hình dưới đây có tên Ngọc Bích (9 tuổi). Người đàn ông này tình cờ gặp cháu trên chuyến đò An Long, huyện Tam Nông – Đồng Tháp. Khi gặp, cháu bé ngoan ngoãn, khoanh tay gập người xuống và nói:

Chú ơi, cho con xin một ngàn ăn cơm nha chú”.

Khi đó, anh P.B vì thấy cháu ngoan ngoãn, lễ phép nên có đưa cho cháu 5 ngàn đồng. Thế nhưng, cháu lại nhanh tay đưa lại 4 ngàn đồng và không quên gửi lời cảm ơn.

Lúc này, anh P.B cảm thấy bất ngờ và hỏi cháu bé:

Tại sao con lại thối tiền cho chú?.

Cháu ngoan ngoãn trả lời:

Dạ, vì con xin chú chỉ một ngàn đồng. Con xin vài người đủ tiền mua hộp cơm thì thôi”.

Thấy cháu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên anh P.B có đi hỏi thăm về hoàn cảnh của cháu và được biết cháu có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Được biết, từ hồi cháu Ngọc Bích còn nhỏ mẹ cháu đã đi theo người đàn ông khác, đến khi em lên 8 tuổi thì ba cũng bước tiếp bước nữa. Cuối cùng em phải sống cùng với bà nội già yếu.

Theo lời anh P.B chia sẻ:

Gần đây việc bán vé số trở nên khó khăn nên sống cảnh thiếu hụt trầm trọng. Tình cờ nghe lén được câu chuyện bà nội than thở với hàng xóm không có tiền đóng tiền trọ, nên Bích giả vờ xin bà đi ra bến đò phụ quán người ta. Nhưng rồi, em lén đi xin tiền để mang về cho nội“.

Cũng theo như tài khoản P.B chia sẻ do khi sinh em ra ba và mẹ không chịu làm giấy khai sinh nên hiện tại em không được đến trường.

Chia sẻ với chú P.B, cháu Ngọc Bích cho biết, con đường mà cháu đi xin ăn hàng ngày đi ngang qua cổng trường tiểu học An Long 1. Cháu từng ước được đến trường như các bạn.

Được biết, hiện tại người đàn ông tốt bụng P.B này đã đóng tiền trọ cho bé Bích 3 tháng để cháu không phải xin ăn. Ngoài ra anh cũng đang nhờ bà nội đi làm giấy tờ để em đến trường.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên MXH, có rất nhiều người cảm thấy xúc động, thấy thương em vì đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, chẳng được ăn học, được bố mẹ chăm lo, yêu thương và vui vẻ, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhiều người để lại bình luận đáng chú ý:

Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Các em bắt buộc phải trưởng thành, dù đau đớn nhưng vẫn phải già dặn trước tuổi như vậy…

-Đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bố mẹ thiếu trách nhiệm mà có được đứa con ngoan ngoãn và nội bé cũng giáo dục tốt nữa.

-Những đứa bé hiểu chuyện thường thiệt thòi. Cố lên con nhé ông trời sẽ không phụ con. Đây chỉ là thử thách thôi.

-Nghĩ mà đau thắt ruột gan. Sao 1 ng mẹ có thể đẻ con ra rùi buông tay dễ dàng tới thế. Một người phụ nữ đúng nghĩa có thể bỏ cả thế giới nhưng con thì không bao giờ. Thương quá, mong con được nhìu người hảo tâm giúp đỡ nên người. Cố lên con nhé. Ít ra con còn có 1 người bà ruột thịt cho tình thương, vẫn hơn những đứa trẻ không biết cả gốc gác của mình…

-Đọc mà cay khoé mắt, hy vọng cuộc sống này tràn đầy sự yêu thương hơn nữa để những mảnh đời đáng thương như bé được đối xử dịu dàng một chút…

-Đứa trẻ hiều chuyện đến đau lòng, tuổi cắp sách đến trường, tuổi ăn tuổi chơi mà em phải trưởng thành mưu sinh vì cuộc sống.

-Luôn có những đứa trẻ “bị” đưa đến với cuộc đời này. Hy vọng bà nội sẽ có đủ sức khỏe bên em thêm nhiều năm tháng nữa và em sẽ nhận được sức giúp đỡ, được đến trường.

Nhiều người cảm thấy đau lòng và thương cho em…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-oi-cho-con-xin-mot-ngan-an-com-nha-chu-co-nhung-dua-tre-hieu-chuyen-den-dau-long-d155073.html
X