Chồng đi làm xa, vợ ở nhà chơi lô đề tài xỉu trên mạng đến nỗi phải bán nhà để trả nợ

Tôi quen vợ qua lời mai mối của họ hàng. Cô ấy dù không xinh đẹp hay giỏi giang nhưng bù lại hiền lành và chịu thương chịu khó. Suốt bảy năm sống chung, vợ chồng tôi chưa một lần cãi vã.

Tôi dân xây dựng nên thường xuyên phải đi làm ăn xa. Dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, có khi thì hai ba tháng. Chính vì thế, thời gian đầu vợ vẫn đi làm công ty, nhưng sau khi có con thì cô ấy nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc nhà cửa và con cái. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định đó, một phần để vợ ở nhà nuôi dạy con sẽ yên tâm hơn, một phần là vì tiền lương của tôi đủ chi tiêu thoải mái cho cả gia đình ở quê.

Vợ tôi dù ở nhà nhưng cũng chịu khó chăn nuôi và trồng trọt, nên cô ấy cũng có đồng ra đồng vào, chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Có những đợt tôi bị giữ lương mấy tháng trời, một tay cô ấy cũng lo tiền ăn uống, học hành và sinh hoạt của cả gia đình.

Vợ tần tảo là vậy, nhưng cô ấy lại hơi rụt rè khoản xã giao. Nhiều lần tôi góp ý vợ phải xông xáo hơn, chịu khó chơi bời cho thoải mái, nhưng vợ chỉ “ù ù cạc cạc” rồi lại đâu vào đấy. Những lúc rảnh cô ấy đều tranh thủ nghịch điện thoại thay vì đi ra ngoài.

Hè năm ngoái khi tôi được nghỉ phép về quê, thì thấy vợ cứ hí hoáy nghịch điện thoại. Thấy lạ nên tôi đến gần ngó nghiêng, thì phát hiện vợ chơi tài xỉu trên mạng. Thấy vậy, tôi hỏi dò: “Em cũng chơi món này à, chơi từ khi nào đó?”. Thì vợ trả lời qua loa là mới được đứa em giới thiệu, ở nhà buồn quá nên thi thoảng lấy điện thoại ra chơi vui thôi. Nghe vậy tôi cũng dặn dò vợ vui vẻ thì được, chứ đừng ham mê quá.

Bẵng đi khoảng 3 tháng tôi thấy vợ khoe mua tivi mới, rồi sau đó lại xe máy mới mà không động đến một đồng tiết kiệm nào của hai vợ chồng. Tôi có hỏi thì em bảo được bạn hướng dẫn làm ăn trên mạng. Tôi nghe vậy vừa vui vừa mừng vì vợ đã tháo vát hơn, nhưng cũng không quên dặn dò vợ kẻo bị lừa.

Ấy thế mà mấy tháng sau vợ bất ngờ thông báo “vỡ nợ 50 triệu”, bán xe đi rồi vẫn chưa trả hết nợ. Lúc này vợ mới khai thật ra là em đánh bài trên mạng, chứ làm gì có công việc nào dễ dàng kiếm tiền như thế. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để trả nợ. Rồi an ủi vợ coi như đây bài học, đừng bao giờ xa ngã vào con đường đó, chứ không hề trách móc hay mắng mỏ cô ấy một câu.

Cứ tưởng vợ sẽ nhận ra lỗi lầm, ai dè sau đó ba tháng tôi bị xã hội đòi nợ, thông báo số tiền lên tới gần 300 triệu. Vì đã quá hạn trả nên tính lãi gần tháng nay, nếu không trả đủ lãi và gốc ngay thì số tiền càng ngày càng lớn.

Biết chuyện tôi phải bỏ dở việc ở công trình để phi về nhà, mới tá hỏa ra ngoài số tiền vay lãi kia vợ còn đi vay khắp nơi. Vợ vay họ hàng nhà tôi gần 200 triệu, vay hàng xóm vài chục triệu. Vì ai cũng nghĩ vợ hiền lành, chịu khó nên cho vay cũng chẳng tính toán hay nghĩ ngợi gì.

Số tiền gần tỷ là quá lớn với vợ chồng tôi, hết cách tôi đành phải bán nhà để trả nợ. Nhà cửa bán rồi, gia đình tôi phải sống nhờ nhà ông bà nội. Đang nhà cao cửa rộng, giờ cả nhà phải “chui rúc” nhờ ở xó buồng của ông bà.

Đã thế năm nay làm ăn khó khăn, công việc của tôi cũng gặp bất trắc, công ty nợ lương mấy tháng chưa trả. Công việc ở công trình cũng xong, giờ tôi phải tạm nghỉ ở nhà một thời gian để đợi dự án mới. Đây cũng là khoảng thời gian tôi ở nhà lâu nhất từ khi cưới vợ đến giờ. Tiếp xúc nhiều tôi mới vỡ lẽ ra vợ không “hiền lành và chịu khó” như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ tôi đã quá tin tưởng vợ, để bây giờ nhận lại trái đắng như này.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-di-lam-xa-vo-o-nha-choi-lo-de-tai-xiu-tren-mang-den-noi-phai-ban-nha-de-tra-no-d158800.html
X