Chồng cúng giỗ cho vợ quá cố, vợ hiện tại nhiều lần giận dỗi, nhưng khi hiểu ra lại trân trọng chồng hơn

Nhiều người cho rằng anh chồng không làm gì quá đáng. Bởi vì đó chỉ là một bữa cơm cúng ngày giỗ. Người cũ đó là vợ trước của anh, anh sống có tình nghĩa là điều tốt. Quan trọng là ngày thường anh vẫn yêu thương, quan tâm người vợ hiện tại.

Mới đây, trên MXH đã có một câu chuyện gây chú ý khi một người vợ chia sẻ về người chồng và cuộc hôn nhân của mình. Cụ thể, người chồng này trước đây có một đời vợ nhưng vợ cũ đã mất. Kể từ khi lấy người vợ thứ 2, đều đặn suốt 13 năm qua người chồng này năm nào cũng làm giỗ cho vợ cũ và mang cơm ra ngoài mộ.

Theo như lời người vợ này kể, chồng làm những món rất đơn giản gồm bát cơm với rau và thịt và đó cũng là món ăn mà vợ quá cố của anh thích ăn nhất. 

Bởi vì trước đây, vợ cũ của anh phải điều trị bệnh tật, nhưng trước lúc mất lại không thể ăn, vì vậy đó luôn là điều khiến người chồng này cảm thấy tiếc nuối.

Ban đầu thấy chồng mình làm như vậy, tôi đã nghĩ anh ấy vẫn còn tình cảm với chị ấy, hai vợ chồng cũng từng lục đục, cãi nhau khá căng thẳng về vấn đề này.

Tôi còn nghĩ anh ấy thật sự rất quá đáng, không để tâm đến cảm nhận của người vợ hiện tại là tôi.

Nhưng sau đó, tôi cảm thấy chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt, là thật lòng thật dạ. Anh ấy là một người trọng tình trọng nghĩa. Và rồi dần dần tôi cũng hiểu được tâm trạng của chồng mình nên cũng không cảm thấy khó chịu khi anh ấy tưởng nhớ vợ cũ như vậy nữa. Chỉ mong chị ấy có thể phù hộ cho gia đình tôi một đời bình an, mạnh khỏe” – người vợ cho biết.

Hình ảnh của anh chồng trọng tình, trọng nghĩa mà người vợ nhắc đến.

Có nhiều người cho rằng người chồng này đáng được trân trọng hơn là chê trách, bởi cuộc sống hiện tại anh vẫn đối tốt, yêu thương vợ, còn việc làm giỗ cho vợ đã mất cũng là điều dễ hiểu và nên làm, dù sao họ cũng từng là vợ chồng, chỉ vì hết duyên nên mới phải chia cách. Anh chồng biết trân trọng người cũ và cùng biết đối tốt với người hiện tại như vậy xứng đáng điểm 10.

Có rất nhiều người bày tỏ quan điểm sau khi đọc được câu chuyện này. Đa số mọi người cảm thấy người chồng là người sống có tình có nghĩa, hơn nữa trong cuộc sống hiện tại vẫn đối xử tốt và quan tâm vợ hiện tại thì không có điều gì phải chê trách:

“Vì người mất chỉ có thể sống trong trái tim của người còn sống thôi”.

-Người đàn ông thế này đáng được tôn trọng mà.

-Cũng không phải vì ly hôn mà rời đi nên cô vợ đã khuất vẫn là người trong nhà, theo lý nhà này vẫn phải thờ cúng đầy đủ cho cô ấy chứ ở đấy mà ganh với người đã khuất.

-Nghĩ thoáng ra sẽ tốt hơn đó. Với lại ông anh trong bài cũng chỉ cúng giỗ thôi chứ có làm gì quá đáng đâu.

-Nếu không chấp nhận được thì ngay từ đầu đừng lấy người có vợ đã khuất chứ, sao thấy nhiều bà kiểu ngộ ghê, người đã khuất cũng ganh mà ông nào đi thăm con bên vợ cũ cũng ganh, chắc phải tuyệt tình vô cảm mấy bà mới ưng hả.

-Cúng giỗ người đã mất có phải là chuyện gì quá đáng lắm đâu? Mà có phải là anh này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người cũ đâu, cả năm chỉ có 1 ngày chị kia mất anh mới làm cơm cúng thôi mà.

-Trừ phi người chồng hở chút nhắc tới vợ cũ, có gì cũng lôi vợ cũ ra so sánh thì hẵng nói. Đằng này cả năm mới dành 1 ngày làm cơm cúng vợ đã khuất thì chỉ chứng tỏ anh chồng là 1 người sống tình nghĩa. Mới chỉ như vậy đã chịu không nổi thì chị vợ hơi ích kỉ rồi.

-Nhưng anh chồng cũng có làm gì quá đáng đâu nhỉ? Chỉ là một bữa cơm cúng ngày giỗ thôi mà? Người cũ đó là vợ trước của ảnh, ảnh sống có tình nghĩa thì tốt chứ sao. Quan trọng là ngày thường ảnh vẫn tốt, vẫn quan tâm người vợ hiện tại mà.

Người biết tưởng nhớ người đã khuất thì không thể nào tệ bạc được với người còn sống đâu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-cung-gio-cho-vo-qua-co-vo-hien-tai-nhieu-lan-gian-doi-nhung-khi-hieu-ra-lai-tran-trong-chong-hon-d24392.html
X