Chồng bỏ theo bồ, sáu năm sau quay về đòi nối lại tình xưa. Tôi thờ ơ để anh thấy khó mà lui

Hiện tại cuộc sống của ba mẹ con tôi đang yên ổn. Bỗng có một ngày chồng cũ quay về xin lỗi và mong tôi cho một cơ hội để sửa chữa và bù đắp sai lầm.

Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Mối tình của chúng tôi được bạn bè cùng trang lứa hết sức ngưỡng mộ, khi tôi là hoa khôi của lớp còn anh luôn giữ phong độ thành tích học tập xuất sắc. Sau hai năm ra trường và có công ăn việc làm ổn định, chúng tôi quyết định về chung một nhà.

Cuộc sống sau kết hôn của chúng tôi không khác biệt là mấy, anh vẫn yêu thương và chiều chuộng tôi như ngày nào. Nhưng kể từ khi tôi có bầu rồi sinh liên tục cho anh hai đứa con, vấn đề cơm áo gạo tiền và con cái đã khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn.

Vì nhà neo người, nên suốt khoảng thời gian bầu bí và sinh con tôi nghỉ hoàn toàn ở nhà để chăm sóc hai đứa. Vậy là gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai anh. Với mức thu nhập của anh, cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình 4 người chúng tôi thoải mái. Nhưng bản năng làm vợ, làm mẹ đã khiến tôi trở thành người phụ nữ tằn tiện.

Nhiều lần anh rủ tôi đi xem phim để đổi gió, tôi từ chối vì sợ tốn tiền. Hay mấy lần anh bất ngờ mua đồ đắt tiền tặng vợ, tôi lại ca cẩm cả ngày vì tiếc tiền. Tôi cũng thường xuyên cằn nhằn khi anh đi sớm về hôm…Chắc vì thế mà anh đâm ra chán vợ.

Trong quãng thời gian đó, anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn các em thực sinh mới vào công ty. Và Trang, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và luôn tràn đầy năng lượng tích cực khiến anh cảm nắng. Và rồi chồng tôi đã không thoát được cám dỗ, anh ng.tình.

Bản năng phụ nữ luôn có giác quan thứ bảy, không lâu sau đó tôi biết chuyện. Tôi thẳng thắn đệ đơn ly hôn. Theo tiếng gọi tình yêu, anh đồng ý ngay lập tức mà không hề níu kéo. Tôi đề nghị nuôi hai đứa nhỏ, anh chấp thuận bởi lẽ cô bồ của anh cũng không thích phải nuôi con riêng.

Những ngày đầu khi ly hôn, ba mẹ con tôi chật vật để xoay sở cuộc sống. Nhưng may nhờ có ông bà ngoại, và bố mẹ chồng vẫn là người hiểu lý lẽ nên đã dồn sức hỗ trợ, từ đó cuộc sống của ba mẹ con dần ổn định. Tôi quay trở lại với công việc và sớm hòa nhập cùng mọi người. Khi rũ bỏ hình ảnh bà mẹ bỉm sữa tất bật, tôi lấy lại phong độ nhanh chóng.

Tính đến đầu năm vừa rồi là bước sang năm thứ sáu tôi ly hôn chồng cũ. Cũng có nhiều người mai mối cho tôi anh nọ, anh kia nhưng tôi từ chối thẳng. Tôi không còn tin vào chuyện tình cảm, bởi lẽ trước khi lấy chồng cũ chúng tôi cũng có 5 năm thanh xuân bên nhau cơ mà. Chứ có phải quen biết chóng vánh ngày một ngày hai đâu mà cuối cùng vẫn dang dở.

Cho đến một tháng trước chồng cũ tìm đến tận cửa nhà và ngỏ ý muốn bù đắp lại tình cảm cho tôi và các con. Anh kể hết sự tình cho tôi nghe:

Thời gian đầu, anh và vợ mới quấn nhau như hình với bóng, nhưng sau đó công việc của anh ngày càng sa sút. Vợ mới nhiều lần chì chiết anh và không chịu được cảnh nghèo khó nên đã bỏ đi theo đại gia. Anh chỉ biết khi nhận được điện thoại thông báo vợ mới bị đưa lên CA vì tham gia vào đ.dây “công tác dài ngày” với các đ.gia”. Anh chia tay vợ mới chóng vánh và dứt khoát.

Anh nói sau đó anh đã nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận về cuộc sống hôn nhân trước kia của tôi và anh. Tôi không còn mềm mại, dễ thương như hồi yêu và mới cưới nhưng chưa một lần xúc phạm anh. Anh thấy thương tôi nhiều hơn khi phải gác lại sự nghiệp đang thuận buồm xuôi gió để tập trung chăm sóc gia đình và con cái. Vậy là anh tu chí làm ăn trở lại, anh bỏ công việc bấy giờ và ra làm ngoài. Hiện tại anh đã mở công ty riêng và đã có chỗ đứng vững mạnh.

Anh nói: “Vợ và các con là nguồn động lực của anh. Mỗi lần anh chùn bước đều lôi bức ảnh nhà 4 người trong điện thoại ra ngắm để lấy lại động lực. Cuối cùng sau hai năm anh có thể tự tin đứng trước mặt vợ và nói lời xin lỗi cũng như mong vợ cho anh một cơ hội để sửa chữa và bù đắp sai lầm trước kia”.

Nếu trước đây vì những câu nói này của anh tôi chắc chắn sẽ siêu lòng. Nhưng sáu năm quá dài, và tôi đã nằm gai nếm mật đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời nên không còn rung động trước mấy lời đường mật.

Gia đình, họ hàng và bạn bè khi biết chuyện đều giục tôi cho chồng cũ một cơ hội. Nhưng tôi kệ, tôi cứ thờ ơ để anh biết khó mà rút lui. Bởi lẽ, cuộc sống của ba mẹ con tôi đang rất yên ổn. Không có anh, chúng tôi vẫn sống tốt, rất tốt đằng khác!

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-bo-theo-bo-sau-nam-sau-quay-ve-doi-noi-lai-tinh-xua-toi-tho-o-de-anh-thay-kho-ma-lui-d80525.html
X