Chồng bỏ đi, người phụ nữ cùng 3 con bươn chải mưu sinh, đêm xuống phải ngủ ngoài đường

Là phụ nữ ai cũng mong mình có 1 người đàn ông để dựa vào, cùng nhau vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống và cùng nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, người phụ nữ trong câu chuyện này lại không được may mắn như vậy...

Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có được một gia đình yên ấm, hạnh phúc, có một nơi ăn chốn ở đàng hoàng, một căn nhà trọ thôi cũng được, nhưng vui vầy và ấm êm… Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được như vậy, dù điều đó với nhiều người chỉ là điều hết sức bình thường.

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp không ít những trường hợp, những hoàn cảnh vô cùng chật vật khó khăn, những người cha người mẹ vất vả mưu sinh và con cái của họ thì nheo nhóc, không đủ ăn, đủ mặc, đi cùng cha mẹ để bươn chải, thậm chí một chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có.

Ví dụ như trường hợp của một tài khoản Tiktok mới chia sẻ về trường hợp một người phụ nữ mang theo 3 con nhỏ của mình để mưu sinh. Đêm xuống, người mẹ cũng không thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi tử tế mà phải nằm ở vỉa hè.

phu nu

Người phụ nữ kể rằng trước đó hai vợ chồng có một sạp bán đồ chơi, tuy nhiên đã bị mất do sự cố, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó người chồng đã bỏ đi.

Theo như lời người phụ nữ này kể lại, từ hồi năm 2018, sau khi ly hôn chồng đầu, chị dẫn theo hai người con lên thành phố, thời điểm đó không thuê được nhà nên mấy mẹ con cũng ngủ ngoài đường.

phu nu

Sau đó, có một nhóm thiện nguyện giúp đỡ hai mẹ con, thuê nhà cho người phụ nữ này. Đến khi con vào lớp 1, chị cho con về quê học.

Thời điểm đó, chị quen biết người chồng thứ 2. Một thời gian sau, mấy mẹ con lại thu xếp đồ đạc lên thành phố.

Chị và chồng thứ hai có một người con chung.

Cuộc đời em chỉ có nhiêu đó, em cô đơn lắm, không ai gồng gánh cùng. 2 người chồng nhưng lại chẳng còn lấy nổi 1 người lo. Em không muốn mang các con ra đây ngồi, vừa tủi thân cho mình vừa chạnh lòng cho các con“.

Được biết, từ khoảng thời gian con út chỉ 1 tháng tuổi, chị và các con đã phải bế nhau ra đường, đúng đợt bùng phát dịch Covid-19, chị không có việc làm, không có đủ tiền để mua đồ ăn cho các con.

Sau khi câu chuyện chia sẻ, được nhiều người biết đến và có 1 mạnh thường quân tốt bụng đã giúp đỡ 4 mẹ con chị tìm một phòng trọ nhỏ để có chỗ sinh sống.

Làm phụ nữ đã khổ, khi không có chỗ dựa, không có công việc ổn định, một mình nuôi 3 người con thì đúng là một sự quá sức. Không phải người phụ nữ nào cũng đủ sự may mắn để có thể vượt qua thời điểm khó khăn như vậy, nhất là việc con còn quá nhỏ… Mong cho thời gian tới người phụ nữ này sẽ đủ sự may mắn và có một công việc ổn định hơn để có tiền chăm lo cho các con.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-bo-di-nguoi-phu-nu-cung-3-con-buon-chai-muu-sinh-dem-xuong-phai-ngu-ngoai-duong-d22100.html
X