Chở khách từ Hà Nội đi Điện Biên: Bác tài ngỡ ngàng bị khách “bùng” 6 triệu

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ dài nên lượng người về thăm quê rất đông. Bên cạnh những câu chuyện vui thì cũng có một câu chuyện buồn. Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ một câu chuyện về một bác tài kém may mắn. Khi chở khách từ

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ dài nên lượng người về thăm quê rất đông. Bên cạnh những câu chuyện vui thì cũng có một câu chuyện buồn. Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ một câu chuyện về một bác tài kém may mắn. Khi chở khách từ Hà Nội lên Điện Biên, hai bên đã thoải thuận mức giá là 6 triệu đồng. Phía bác tài vẫn chưa lấy hay ứng tiền của khách.

Tuy nhiên trong quá trình đi đến địa phận xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên thì khách bảo muốn xuống xe đi vệ sinh. Trong lúc đó bác tài cũng đang mải nghe điện thoại nên không để ý thì người khách đã đi mất và không trả tiền.

Lúc này bác tài chưng hửng, ngơ ngác đợi chờ với hy vọng người khách kia quay lại nhưng khách “lặn mất tăm”.

Qua đây cũng là bài học dành cho các bác tài làm nghề lái xe taxi nói chung, bác tài lái xe dịch vụ đường xa nói riêng, nếu khách lạ không quen biết nên ứng tiền trước 1 nửa, nếu khách không đồng ý thì nên xem xét…

bac tai
Chủ nhân một tài khoản MXH Tiktok chia sẻ câu chuyện có thật.
Trên MXH facebook mọi người cũng bàn tán xôn xao.
bac tai
Hình ảnh bác tài được cho là hiền lành, chất phác nhìn rất tội nghiệp.

Sau sự việc này có trên MXH có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến:

Tôi cũng chạy xe, cứ phải ứng tiền đổ xăng trước, có bùng thì còn được bình xăng.

-Anh này lái xe lâu rồi nhưng vì quá tin người nên họ bảo vợ ốm, lên gấp Điện Biên mới trả tiền.

-Đi làm mà tin người quá thì khổ thôi.

-Thôi coi như của đi thay người.

-Đi xa vậy tốt nhất lấy một nửa tiền, nếu có bị bùng thì coi như đi du lịch, còn 3 triệu kia coi như tiền đổ xăng.

-Coi như là của đi thay người, nó gánh nghiệp dùm bác. Nghề xe bạc đủ điều, vững tay lái bác nhé.

-Thôi không sao, còn người là còn của bạn ạ, coi như đi chơi một chuyến.

-Buồn thật nhưng thôi coi như mình có 1 bài học và 1 chuyến du lịch, trên đó đẹp mà…

-Dại, chụp mấy bô ảnh khách và giấy tờ, gửi cho vợ con đề phòng bất trắc. Sau đó thu trước 1/2 tiền mới chở khách đi.

-Em đi đường dài toàn thế, cứ đi khoảng 100-200km tạt vào cây xăng bảo ứng tiền đổ vì không mang tiền. Đa số khách ok luôn, không ok là có vấn đề ngay.

-Cước to cứ cọc 50% hoặc xin tiền trước. Người tử tế thì không bao giờ ngại tạm ứng.

-Ví dụ khách vừa lên xe, yêu cầu ứng thì kỳ mà ko ứng thì dính bẫy.

-Thôi, giờ xã hội lừa lọc quá, thà kỳ cục còn hơn bị lừa.

-Thử quay lại cây xăng hay chỗ nào đó check cam xem chứ như này thiệt hại nặng quá. Từ Hà Nội lên Sapa bác lại không nghỉ hay đổ xăng lần nào à.

May mắn có một số tài khoản MXH đã xác nhận rằng: “Anh em taxi trên quê ghép khách cho bác ý chờ về gỡ gạc được ít nhiều rồi”; “Anh em taxi Điện Biên đã gặp và dừng bác ở cách thành phố 10km để ghép cho bác về Hà Nội kiếm đồng xăng. Đủ 5 người”.

bac tai
Cái kết có hậu cho bác tài.

 

Chia sẻ bài viết:
X