Cháy nhà lúc rạng sáng khiến chồng ra đi mãi mãi, vợ và con trai vẫn đang cấp cứu

Các nạn nhân đều bị thương do lửa và ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Theo báo Vietnamnet, sáng 23/10, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn khiến một người không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, lúc 1h45 cùng ngày, căn nhà 2 tầng tại số 48 Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) xảy ra hỏa hoạn.


Vụ cháy diễn ra rạng sáng 23/10. Ảnh: G.X.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và cứu người bị nạn.

Thời điểm này, tầng 1 ngôi nhà cháy lớn, cánh cửa chính và cửa ra ban công tầng 2 bị khóa, khói đen tỏa khắp nhà.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: G.X.

Cảnh sát nhanh chóng dùng kìm cộng lực cắt khóa, triển khai các mũi để chữa cháy và cứu người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cảnh sát đưa được 3 người kẹt trong nhà ra ngoài gồm anh H.V.N. (41 tuổi), chị N.T.T.H. (31 tuổi; vợ anh N.) và cháu H.M.H. (10 tuổi; con).

Các nạn nhân đều bị thương do lửa và ngạt ngói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tuy nhiên, nạn nhân H.V.N. đã mất tại bệnh viện, chị H. và cháu N. bị thương hiện đang điều trị.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chay-nha-luc-rang-sang-khien-chong-ra-di-mai-mai-vo-va-con-trai-van-dang-cap-cuu-d190343.html
X