Cháy chung cư mini ở Hà Nội: 4 người thoát nạn nhờ chui trong tủ quần áo chờ cứu hộ

Đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị L. (28 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy đêm 12-9. May mắn, cả 4 người trong gia đình chị đều thoát nạn.

Thoát chết vì bình tĩnh trước thảm họa

Nằm trên giường bệnh, chị L. kể lại giữa đêm nghe tiếng còi inh ỏi báo cháy chung cư mini ở Hà Nội, hai vợ chồng chạy xuống tầng 1. “Lúc này khói nhiều, không ra được nên chúng tôi quay lên tầng 8. Chồng tôi kéo các con chạy vào nhà rồi đóng kín cửa.

Khói bùng lên, không thở được nên chúng tôi chui vào tủ quần áo trốn, gọi cứu hộ. Sau đó nghe lời cứu hộ, chúng tôi chạy ra hành lang, được giải cứu và đưa đến bệnh viện sau đó“, chị L. kể lại.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Vũ Việt Hà – khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cho biết đến nay bệnh nhân tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể được ra viện trong một vài ngày tới.

Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu, nếu khí CO tăng, chúng tôi sẽ chuyển đến trung tâm cao áp để thở oxy.

Khí CO ngoài gây tổn thương trực tiếp còn gây tổn thương não sau này. Chúng tôi sẽ lưu ý theo dõi, đánh giá bệnh nhân trước khi ra viện để tránh việc về nhà ảnh hưởng đến trí nhớ sau này“, bác sĩ Hà nói.

Bác sĩ khuyên trong tình huống xảy ra cháy, người dân ít nhất nên phủ khăn ướt che kín mặt, mũi để tránh khói. Tuy nhiên, việc làm này cũng không ngăn được ngộ độc khí CO. Trong đám cháy, nếu ở trong phòng kín quá thì dù có khăn ướt vẫn có thể bị ngộ độc khí CO.

Vì thế, ngay khi được cứu thoát, các nạn nhân được cho thở oxy, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, vết thương trên người, đặc biệt vết thương do ngã, va chạm, sau đó chuyển vào bệnh viện để đánh giá sâu hơn.

Tại Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, anh M. (29 tuổi, quê Hải Dương) đang được chăm sóc đặc biệt. Anh M. cho hay hai anh em là sinh viên thuê trọ tại chung cư này hơn 1 năm nay. Khi xảy ra hỏa hoạn, căn hộ của M. ở tầng 4, cả hai anh em thấy khói nhiều nên đã nhảy từ tầng 4 xuống đất. Cả hai đều bị đa chấn thương.

Bác sĩ chăm sóc chia sẻ khi vào viện, toàn thân bệnh nhân đen sì, nhân viên y tế đã cấp cứu, lau sạch người và chăm sóc tâm lý nên bệnh nhân đã yên tâm hơn.

Vợ chồng ôm con đu dây nhảy xuống

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh D.Q.T. (42 tuổi), đang chăm sóc con tại đây, cho biết khi thấy khói bốc lên anh đã chạy xuống tầng 1 cùng mọi người chữa cháy. Tuy nhiên, giữa đường, do khói nhiều quá, mọi người chạy lên các tầng, nhiều người chạy lên tầng 9.

Thời điểm đó tôi sống ở tầng 3 nên hai vợ chồng đã thấm nước vào chăn thả xuống mái tôn tầng 2, giật rèm cửa để xoắn và làm dây nhảy xuống. Do trượt chân nên tôi bị gãy tay còn vợ nhảy sau bị gãy chân đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Hai bé hiện đang được theo dõi tại đây, còn 1 bé chưa có thông tin về con” – anh T. kể.

Một bệnh nhi đã tìm được người thân

Sáng 13-9, Trung tâm nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ hình ảnh một cháu bé (nạn nhân vụ cháy) chưa có người nhà đến nhận. Đến trưa nay, bố bé từ Điện Biên đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc con.

Cháu bé tên B. (6 tuổi), con trai anh L.T.K. (38 tuổi, ở tầng 6 chung cư mini Khương Hạ). Hiện tình trạng bé đã ổn định, không còn hoảng loạn và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Anh K. (bố bé B.) cho hay anh đi công tác và 5h sáng nay vẫn còn ở Điện Biên.

Anh K. đang đi công tác, nghe tin nhà có hỏa hoạn nên về ngay. Khi về mới biết vợ cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, còn con trai cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Hiện cả hai đã ổn định”, anh K. cho hay.

Anh K. cho biết gia đình sống ở chung cư này từ năm 2015 đến nay.

Tại Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai hiện có 7 trẻ là nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội. Bé nhỏ nhất 8 tháng tuổi đang được chăm sóc, trong khi bố mẹ bé đang cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-4-nguoi-thoat-nan-nho-chui-trong-tu-quan-ao-cho-cuu-ho-d182017.html