Chàng trai đi mua nhà, gặp chủ nhà là mẹ đơn thân, trở thành đôi chỉ sau 10 ngày

Câu chuyện ở Đăk Lăk “bán nhà có được chồng, mua nhà có vợ, bán nhà rồi vẫn được ở ngay căn nhà của mình” được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ cùng nhiều lời chúc phúc dành cho cặp đôi.

Mới đây, theo báo Thanh Niên đưa tin về một trường hợp “bán nhà có được chồng, mua nhà có vợ, bán nhà rồi vẫn được ở ngay căn nhà của mình”… được nhiều người quan tâm.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi) ở Đăk Lăk rao bán căn nhà ở thị xã Buôn Hồ không ngờ lại chính là cơ duyên để gặp được chồng sắp cưới của mình, anh P.H Thuật (32 tuổi).

Chị kể, hôm đó anh Thuật đến xem nhà, ban đầu chị tưởng anh là người môi giới nên không muốn trao đổi, sau mới biết anh là khách, dù mới ra viện nhưng chị Hạnh đành bấm bụng dẫn anh đi xem nhà “nhanh cho xong”.

Nói chuyện một hồi tôi biết thêm ảnh đi cùng với ba mẹ và chị gái. Lúc đó, mẹ còn khoe ảnh mua nhà để cưới vợ“, chị Hạnh chia sẻ.

Hôm đưa anh khách đi làm giấy tờ đặt cọc, chị bất ngờ biết anh vẫn độc thân và cũng chưa có mối nào để chuẩn bị cưới. Vui chuyện, chị chia sẻ hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, đang nuôi hai con trai. Đồng cảm với những nỗi vất vả của của cô chủ nhà, anh Thuật chủ động nhắn tin xin được làm bạn.

Quen nhau vài hôm, chị Hạnh có việc cần xuống Sài Gòn, thế là anh Thuật ngỏ lời làm tài xế cho chị, vì sợ đường xa. Suốt quãng đường hơn 300 km, cả hai nói chuyện, chia sẻ cho nhau nghe nhiều điều về cuộc sống. Chị Hạnh như tìm được đúng người lắng nghe mình, chị kể về quá trình làm mẹ đơn thân đầy khó khăn trong nhiều năm.

Bao nhiêu tâm sự, tôi giấu trong lòng cho đến ngày gặp anh, tôi như được trút hết“, chị nói.

mua nha

Tình cảm sớm nảy nở trong lòng cả hai. Chỉ sau 10 ngày, họ thành một cặp, bất chấp khác biệt tưởng như không thể dung hòa về hoàn cảnh.

Mình thấy thương người con gái này, chỉ muốn được bảo bọc che chở và mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Khi cha mẹ từng đổ vỡ, cuộc hôn nhân của mình cũng đổ vỡ, người ta thường không tin tưởng đàn ông nữa. Mình muốn chứng minh cho vợ thấy cuộc đời này còn nhiều người tốt“, anh Thuật chia sẻ.

Chị Hạnh chia sẻ: “Ngày anh đưa tôi về lại chính căn nhà của mình để giới thiệu với ba mẹ chúng tôi là một đôi cả nhà bất ngờ, không tin mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng phía nhà anh hiện đại nên chuyện tôi có 2 con, qua 1 lần đò không quan trọng. Sau này tôi mới biết lý do, là do nhìn tôi bình dân, mạnh mẽ nên cả nhà anh đều ủng hộ”.

Bất ngờ hơn, khi ba anh Thuật hỏi chị Hạnh về gia đình, ông bất ngờ nhận ra ông sui tương lai là đồng nghiệp 40 năm trước tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Buk. Theo lời kể của ba anh Thuật, khoảng năm 1982 khi ông rời đơn vị thì ba chị Hạnh vào. Năm 2006, cả hai được hội ngộ nhờ ban liên lạc của cơ quan.

mua nha

Sau ngần ấy năm mất liên lạc, cả hai xúc động khi dịp gặp mặt này lại là nhân chuyện trọng đại của con cái.

Khi chúng tôi chính thức thành một đôi, ba mẹ anh không hề nhắc gì đến chuyện mua bán nhà. Chỉ có vài người quen họ hàng thì khi ngồi chơi mới chọc nói là tôi lời quá, vừa bán nhà có tiền, vừa có chồng, bán nhà rồi mà vẫn được ở nên phải thối lại tiền đi”, chị Hạnh cười.

Được biết, ngày 22/10, cả hai sẽ tổ chức lễ cưới

Đây đúng là câu chuyện khó tin, tuy nhiên hiện tại có rất nhiều người gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Đã là nhân duyên thì cuối cùng nhất định vẫn gặp được nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chang-trai-di-mua-nha-gap-chu-nha-la-me-don-than-tro-thanh-doi-chi-sau-10-ngay-d20982.html