“Chẳng lẽ một người từng li hôn sẽ không được hạnh phúc ư?”

Những tâm sự của một người phụ nữ đã từng qua một lần đò thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người...

Mới đây, trên MXH đã có một tâm sự của một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Được biết, người phụ nữ từng trải qua một lần đổ vỡ. Khi quyết định yêu thêm một lần nữa, cuối cùng lại nhận phải định kiến và người đàn ông đó đã không thể vượt qua những rào cản trong tư tưởng khiến cô cảm thấy đau lòng… Trong khi nguyên nhân chia tay với người chồng trước lỗi không phải do người phụ nữ này…

Nguyên văn đoạn chia sẻ:

“3h sáng không tài nào ngủ được… Đọc nhiều bài rồi đến 1 ngày mình cũng muốn tâm sự.

Nói qua một chút, mình là nữ, sắp 30 tuổi gia đình cơ bản, học hành tử tế, ngoan ngoãn, thường làm việc tốt, hiện tại công việc ổn, mức lương ổn định đủ sống thoả mái ở Hà Nội.

Từng li hôn sau 3 tháng cưới vì chồng ng. oại t. ình. May mắn là chưa có con.

Sau hơn 2 năm li hôn mình mới mở lòng quen một người mới. Anh hiền lành chất phát.

Xác định yêu nhau mình nói luôn về hoàn cảnh của mình anh nói có thể bỏ qua và tiếp tục.

Khi gia đình anh biết thì có phản đối, mình từng đến chơi nhưng bố mẹ anh cũng lịch sự nên mình nghĩ chỉ cần mình cố gắng yêu thương hết lòng thì họ sẽ chấp nhận mình.

Mới đầu mình không dám yêu hết lòng nhưng anh làm mình thấy có thể dựa dẫm tin tưởng.

Thời gian yêu nhau anh làm mình rất hạnh phúc, cảm thấy cuối cùng sau bao đau khổ mình đã được hạnh phúc rồi nhưng không…

Một này đẹp trời anh nói anh mệt rồi không vượt qua được vì anh đọc báo có người này lấy vợ từng li hôn…

Nói chung không hạnh phúc.

Rồi anh sợ bạn bè anh coi thường anh. Mình như bị tạt gáo nước lạnh.

Bị coi thường vì từng li hôn. Mình không nghĩ là anh lại có định kiến ăn sâu đến như vậy.

Hiện tại mình cảm thấy thật sự bất công, bất công cho sự cố gắng của mình bấy lâu nay, bất công do chuyện cũ không phải lỗi của mình nhưng người đau khổ hết lần này đến lần khác lại là mình.

Khi kí đơn li hôn mình chẳng khóc nhiều nhưng hôm nay khóc như một đứa trẻ k được kẹo vậy. Ấm ức mà không biết xả vào đâu nữa. Chẳng lẽ một người từng li hôn sẽ không được hạnh phúc ư?”

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên MXH, có nhiều bình luận động viên, chia sẻ với người phụ nữ này:

-Mình cũng trong hoàn cảnh như bạn. Nhưng bạn ơi bạn phải nghĩ thoáng ra mình phải tự trân trọng mình thì người ta mới không coi khinh mình được. Sau 1 lần đò mình thấy cái quan trọng hơn cả là phải được tôn trọng. Còn sống 1 mình hay 2 mình với xã hội bây giờ không là vấn đề. Nếu đối tượng của bạn cảm thấy sợ bị soi xét vậy có thể là người ta chưa thực sự dành cho bạn. Bản thân bạn hãy cứ sống vui sống khoẻ, chăm lo cho bản thân và gia đình của mình. Cô đơn thì nuôi chó nuôi mèo, theo đuổi đam mê. Vậy là được. Chúc bạn luôn vui vẻ nha.

-Quan trọng là bạn biết giá trị của bản thân mình ở đâu, ly hôn có lỗi gì đâu. Buồn 1 chút rồi thôi bạn nhé.

-Nếu người ta không thể bước qua vũng nước vì bạn thì bạn cũng chẳng việc gì phải vượt qua 1 đại dương vì người ta cả… Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thế nên cứ sống vui vẻ cho đến khi gặp được hạnh phúc của mình nhé.

-Chị chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi chị ạ, chỉ là không phải với người con trai này. Chả có gì là xứng hay không xứng cả chỉ là phù hợp hoặc không phù hợp thôi. Mình phải yêu bản thân mình trước thì mới hạnh phúc nha chị.

Cuối cùng, sau khi đọc những lời động viên từ mọi người, người phụ nữ này đã có những trải lòng:

Cảm ơn lời động viên của mọi người. Hơn 2 năm qua khi đổ vỡ mình cũng có bế tắc cũng đau khổ nhưng luôn sống tích cực, tích đức, tử tế để thấy lòng thanh thản. Mình may mắn vì có sức khoẻ có ý thức, gia đình cơ bản, bố mẹ yêu thương nên mình sống ngẩng cao đầu chứ không phải tự ti. Khi quyết định mở lòng vì thấy họ cũng tốt, yêu thương tôn trọng mình không nhắc gì chuyện cũ, nhưng sau 4 tháng êm đẹp thì tự nhiên họ như vậy nên mình khá sốc. Kiểu 1 phút bị nghĩ không thông ấy. Nhưng qua 1 ngày mình thấy bình thường trở lại rồi. Rất cảm ơn mọi người”.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chang-le-mot-nguoi-tung-li-hon-se-khong-duoc-hanh-phuc-u-d156124.html
X