Cha mừng sinh nhật giản dị cho con ở tiệm gà rán, đám đông lắm lời: “Tội đứa nhỏ quá, thà khỏi còn hơn”

Những hình ảnh giản dị ấm áp này lại là tâm điểm cho một số bộ phận phụ huynh “thượng đẳng” ra sức bình luận, cười đùa. Đã làm cha làm mẹ thì em tin chắc rằng, ai cũng mong muốn cho con những thứ tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Thế

Những hình ảnh giản dị ấm áp này lại là tâm điểm cho một số bộ phận phụ huynh “thượng đẳng” ra sức bình luận, cười đùa.

Đã làm cha làm mẹ thì em tin chắc rằng, ai cũng mong muốn cho con những thứ tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Thế nên rất bực bội những lúc có người ngoài nói này nói kia về cách mình chăm sóc, nuôi dạy con. Mới đây, câu chuyện một bộ phận tỏ ý cười cợt trước chuyện một ông bố tổ chức sinh nhật cho con tại tiệm gà rán nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên một số hội nhóm nuôi con trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, ông bố đang ngồi đối diện với con trai mình trong bàn ăn tại một quán gà rán. Hôm đó là sinh nhật của cậu bé vì có thể thấy, bố đã chuẩn bị cả một chiếc bánh kem nhỏ xinh cho con trai, sau đó nói con hãy ước nguyện và thổi nến.

Ông bố hào hứng ghi lại những hình ảnh trong ngày sinh nhật con. Ảnh: 163

Cậu bé vô cùng háo hức, nhắm mắt cầu nguyện sau đó thổi tắt ngọn nến, buôi tiệc sinh nhật ấm cúng, nhẹ nhàng chỉ có hai người nhưng tràn ngập tình yêu thương. Cứ tưởng nhiều người khi thấy được cảnh tượng này sẽ vô cùng cảm động trước tình cảm người bố dành cho con mình. Vì tuy đây không phải là một bữa tiệc xa hoa nhưng thực sự cũng thể hiện được bố quan tâm con trai như thế nào. Nhưng bên dưới phần bình luận, có không ít người đã để lại những câu từ khó nghe  với ý cười cợt, chê ông bố tổ chức sinh nhật cho con như vậy thật là “nghèo khổ”.

Buổi tiệc sinh nhật đáng yêu lại bị nhiều người lên tiếng cười cợt. Ảnh: 163

– Tổ chức sinh nhật cho con ở tiệm gà rán? Có thật là điều này vẫn xảy ra ở Hồng Kông không vậy?

– Bánh kem nhỏ quá, lại còn làm sinh nhật cho con ở tiệm thức ăn nhanh, thiết nghĩ thà khỏi tổ chức còn hơn chứ tổ chức như thế này thật là tội nghiệp cho đứa nhỏ!

– Có ông bố như thế thì tương lai đứa trẻ sẽ như thế nào, cậu bé sẽ thừa hưởng được gì từ một cuộc sống khó khăn như thế này? Nếu không thể nuôi con một cách tốt nhất thì thôi từ đầu thà đừng sinh con ra.

– Ông bố này không lẽ đang muốn con trai thừa hưởng sự hạn hẹp và thiếu thốn của mình hay sao? Thế giới quan nhỏ bé như thế, tương lai sẽ rất khó phát triển.

Những câu từ của nhóm người này có vẻ rất hoa mỹ, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một lối suy nghĩ “thượng đẳng” em thấy đ ộc hại vô cùng. Họ cho rằng việc mừng sinh nhật cho con ở một tiệm thức ăn nhanh với chiếc bánh kem nhỏ như thế chính là biểu hiện cho một đời sống cơ cực và chính bố mẹ phải chịu trách nhiệm khi để con rơi vào hoàn cảnh này. Từ hình ảnh một buổi sinh nhật dễ thương của hai bố con, không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế, có lẽ chính người bố cũng không thể hiểu tại sao mình lại trở thành tâm điểm bình luận chỉ vì đã cố gắng tổ chức sinh nhật cho con trai.

Thật khó có thể hiểu nổi, tại sao một số người lại tự cho mình cái quyền phán xét không ngừng về cuộc sống của người khác. Đôi khi với bạn, buổi tiệc mừng sinh nhật tại tiệm thức ăn nhanh cùng với một chiếc bánh kem nhỏ chẳng là gì, nhưng đối với một số người, đó chính là thành quả của công sức và sự phấn đấu, nỗ lực từ chính bản thân họ.

Chắc chắn người bố này cũng phải lao động vất vả để kiếm tiền tổ chức sinh nhật cho con. Dù chỉ là một buổi ăn mừng nho nhỏ, nhưng điều quan trọng ở đây là ông bố rất yêu thương và quan tâm đến con mình. Và em tin chắc rằng cậu bé sẽ rất vui vì điều đó.

Vật chất thực sự quan trọng trong cuộc sống này, nhưng đôi lúc vật chất không phải là tất cả. Đừng giữ tư tưởng chỉ tiền bạc mới đem lại cho con được cuộc sống hạnh phúc và chỉ có tiền bạc mới là phương tiện duy nhất để nuôi dạy con nên người. Sẽ có lúc người ta nhận ra rằng, tiền nhiều đôi khi không quan trọng bằng những phút giây ở bên con. Đứa trẻ có thể cũng sẽ rất thích khi được tặng đồ chơi mới, nhưng chúng đương nhiên cần bố mẹ ở bên cạnh chơi đùa, trò chuyện và yêu thương mình hơn là đống đồ đạc vô giác vô tri. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không thể đồng cảm thì xin đừng lạnh lùng buông lời cay đắng.

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/p/cha-mung-sinh-nhat-gian-di-cho-con-o-tiem-ga-ran-dam-dong-lam-loi-toi-dua-nho-qua-tha-khoi-con-hon

Chia sẻ bài viết:
X