Cha mẹ luôn là người yêu thương con nhất, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra

Có ai đó đã từng nói rằng: “Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện”. Cha mẹ nào cũng yêu thương con mình theo cách riêng, có người thể hiện ra bên ngoài, có người chỉ âm thầm yêu thương bằng hành động. Khi nhỏ có thể cha mẹ sẽ dễ

Có ai đó đã từng nói rằng: “Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện”. Cha mẹ nào cũng yêu thương con mình theo cách riêng, có người thể hiện ra bên ngoài, có người chỉ âm thầm yêu thương bằng hành động.

Khi nhỏ có thể cha mẹ sẽ dễ dàng nói yêu các con hoặc các con con cũng dễ nói ra điều ấy. Nhưng khi các con trưởng thành, cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy ngại ngùng trước những lời nói yêu thương. Nhưng không vì thế mà tình yêu thương giảm đi…

Mới đây, trên MXH chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi vừa ăn một mình vừa khóc nức nở đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
con

Được biết, nguyên nhân khiến người phụ nữ này khóc đó là do xa con gái lâu ngày vì đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đã lâu không được gặp nên nhớ. 

Ở nhà có lắp camera, một lần tình cờ bật camera thì thấy mẹ đang ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa khóc.

con

Lúc này, cô con gái cảm thấy lo lắng gọi về nhà thì mẹ nói: “Mẹ nhớ con lắm”. Nghe mẹ nói như vậy, cô gái đã động viên mẹ và nói một thời gian nữa con sẽ về. 

Sau khi biết được câu chuyện xúc động này, có nhiều cư dân mạng cảm thấy đồng cảm, nhất là những ai từng xa gia đình, xa người thân của mình. Có nhiều tài khoản MXH để lại bình luận:

Hôm qua, gọi điện với mẹ thấy mẹ khóc, mặc dù mình mới đi chưa đầy một ngày, muốn bỏ học về với mẹ quá.

-Nếu cuộc sống cũng ổn định rồi không còn khó khăn như trước thì về với mẹ thôi, làm ở Việt Nam lương cũng đang ổn mà.

-Cũng là đồng tiền thôi mà, làm đâu cũng vậy nên gần nhà bn bớt suy nghĩ bấy nhiêu.

-Có mẹ nào mà không thương con mình . Cũng chỉ vì 2 chữ tương lai mà phải xa gia đình, bạn bè, người thân.

-Chúng ta lo kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng đồng tiền đó lại luôn là nỗi khổ sau mỗi bữa cơm thiếu người…

Chỉ có bố mẹ mới yêu thương chúng ta nhiều như thế. Thương lắm…

Chia sẻ bài viết:
X