Cậu bé cố tỏ ra trấn tĩnh khi thấy bố chuẩn bị đồ đi làm ăn xa: Bố đi khỏi khóc nức nở thấy thương

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé đượm buồn khi bố chuẩn bị đồ đi làm ăn xa khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cậu bé đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cố tỏ ra là mình ổn để bố cảm thấy yên tâm đi làm. Cụ thể, sáng sớm

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé đượm buồn khi bố chuẩn bị đồ đi làm ăn xa khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cậu bé đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cố tỏ ra là mình ổn để bố cảm thấy yên tâm đi làm.

Cụ thể, sáng sớm thức dậy, cậu bé tưởng rằng vẫn được bố đưa đến trường, nhưng lại thấy bố đang tất bật chuẩn bị đồ đạc, hành lý để đi làm ăn xa. Cậu bé lúc này biết rằng thời gian tới có thể mình sẽ không được gặp bố.

Dù lúc này không nói nhưng cậu bé trong lòng nặng trĩu. Cố bình tĩnh đến khi bố rời đi sau đó mới òa khóc nức nở.

cau be

cau be

cau be

Trước khi ra khỏi nhà, người bố còn quay lại dặn dò cậu con trai một vài câu như: Ở nhà phải ngoan, biết phụ giúp mẹ, cố gắng học hành…

Sau khi xem đoạn video này có nhiều người để lại bình luận vô cùng xúc động:

Trong hoàn cảnh có ba mẹ đi làm xa mới thấy xót xa cỡ nào, biết rõ ba mẹ thương con lắm đấy, vì cuộc sống nên phải vất vả mưu sinh xa nhà.

-Nhà mình hồi xưa ba mẹ chưa có gì trong tay nên phải gửi cho mình cho ông bà tận 10 năm nên mình hiểu cảm giác này lắm, ở cách ba mẹ 15km mà có khi cả tháng chỉ được gặp 1-2 lần trong 10 năm thôi, mỗi lần ba mẹ về thăm rồi lúc chuẩn bị ba mẹ đi mình cũng kìm nén như bạn nhỏ trong video vậy đó, buồn chứ nhớ ba mẹ lắm mình biết ba mẹ cũng vậy nhưng vì mưu sinh vì đồng tiền nên phải cố gắng thôi.

-Đi đi lại lại chỉ mong là gần bố thêm 1 lúc tay chẳng biết làm gì đành lấy sách vở ra, không muốn bố buồn nên tỏ ra thật bình thường, bố đi rồi còn cố nhòm theo 1 cái rồi oà khóc. Cảm giác này chắc nhiều bạn đã trải qua rồi, ráng nhịn lắm đổ bố an tâm ngại ngùng chỉ chúc bố 1 câu đi làm bình an.

-Đồng cảm với em trai, hồi nhỏ tôi cũng từng phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ như vậy, không thể trách họ vì biết họ đã vất vả kiếm tiền nuôi mình lớn, chỉ thấy tủi thân vì mình không được bằng bạn bằng bè.

-Tự nhiên nghĩ nếu mà chưa đầy đủ điều kiện vật chất thì cũng không nên kết hôn sinh con, khiến con thiếu thốn tình thương làm tuổi thơ của nó chẳng được trọn vẹn.

– Có người dùng tuổi thơ để chữa lành một đời, có người lại dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.

Chia sẻ bài viết:
X