Cảm phục nghị lực của người mẹ chăm 3 đứa con ở viện: Hôn nhân mang lại điều gì cho phụ nữ?

Nhiều người sau khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ 1 mình cáng đáng chăm 3 con nhỏ trong viện, tự hỏi rốt cuộc thì hôn nhân mang lại điều gì cho người phụ nữ vậy?

Tất cả những người mẹ khi có con nhỏ cuộc sống đều có những thay đổi so với thời còn son rỗi. Nếu có điều kiện kinh tế và có sự hỗ trợ từ chồng hay người thân thì việc chăm con sẽ vất vả hơn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người mẹ phải cáng đáng, vất vả một mình xoay sở trong mọi tình huống, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, dù sao đi nữa khi đã làm mẹ thì đều phải mạnh mẽ và cố gắng vì con…

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ hình ảnh người mẹ phải chăm sóc một lúc 3 người con trong bệnh viện. Một đứa nhỏ nhất phải địu trên người và tay cầm cây truyền dịch cho đứa thứ 2 và đứa đầu đứng bên cạnh, khiến nhiều người cảm thấy xót xa và cảm phục nghị lực, sự mạnh mẽ của người mẹ:

Cảnh tượng không khỏi khiến người ta phải thương xót này được ghi lại tại một bệnh viện nhi ở Quảng Tây. Trong khi những gia đình khác có con bị ốm thì đều có cả bố cả mẹ đi theo chăm sóc, đưa đi khám bác sĩ thì bà mẹ này phải một mình gồng gánh chăm lo cho cả ba đứa con bị ốm cùng một lúc.

Không có ai giúp đỡ, cô ấy đành phải tự mình cáng đáng tất cả, địu con gái trước người, hai tay cầm hai cây truyền dịch cho hai con trai. Có lẽ chồng cô ấy đang đi làm ăn xa để lo cho gia đình hay còn có một lý do đặc biệt nào đó nên đã không thể ở bên vợ mình để chăm sóc cho các con, giúp đỡ và san sở bớt khó khăn với vợ“.

 

Có nhiều người cảm thấy rất nể phục sự mạnh mẽ của người mẹ, thương cho 3 mẹ con:

Thiết nghĩ trước khi kết hôn thì nên có kế hoạch đẻ con cho phù hợp với khả năng kinh tế. Chứ 3 đứa nhỏ tầm tuổi nhau, trông thôi cũng mệt chứ đừng nói là chúng nó ốm, với lại đẻ dày quá, người cực nhất vẫn là phụ nữ chúng ta mà! Còn 1 bức ảnh, 1 đoạn video không thể nào đánh giá được người bố trong gia đình đó được.

-Bởi ai bảo đẻ luôn 1 lúc nuôi cho dễ nên thấy mấy cảnh như thế này. Dễ đâu không thấy, chỉ thấy cực. Mình đẻ 2 đứa cách nhau gần 5 tuổi mà còn chăm không xuể lăn ra ốm miết huống gì mấy mom đẻ sát sát.

-Hôn nhân mang lại cho phụ nữ hạnh phúc thì ít mà vất vả thì nhiều, lo toan nhiều việc, quên đi bản thân mình để chăm lo gia đình. Nhưng rất tiếc không phải người chồng nào cũng biết điều này mà họ coi việc đó là điều đương nhiên, là việc phải làm của người phụ nữ nên không trân trọng, coi thường. Một gia đình mà chỉ mình người phụ nữ gánh vác thì đâu thể coi là gia đình được.

-Chăm 1 e bé ốm đã khổ lắm rồi, đây lại 2 bé ốm và 1 bé con nữa, lắm lúc thấy phụ nữ siêu nhân thật sự ấy.

-Đọc bài này xong lại chợt nghĩ, rốt cuộc thì hôn nhân mang lại điều gì cho người phụ nữ vậy?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cam-phuc-nghi-luc-cua-nguoi-me-cham-3-dua-con-o-vien-hon-nhan-mang-lai-dieu-gi-cho-phu-nu-d23333.html
X