Bố mới mất, con gái xót xa nhìn cảnh mẹ lủi thủi ăn cơm một mình mỗi ngày

Nhìn hình ảnh bố mẹ mình cô đơn, lủi thủi phận làm con ai cũng cảm thấy xót xa và đau lòng. Nhất là cảnh con gái đi lấy chồng xa không thể về thăm bố mẹ thường xuyên lại càng nhói lòng khi nghĩ tới bố mẹ ở nhà.

Có lẽ tất cả những người con đều có chung một mong muốn đó là mong bố mẹ của mình được mạnh khỏe, bình an và vui vẻ. Thế nhưng, cuộc sống lại không thể nói trước được điều gì. Đôi khi có những sự việc xảy ra ngoài mong muốn của mình khiến người trong cuộc cảm thấy hụt hẫng và đau lòng.

Mới đây, có một tài khoản MXH của một người phụ nữ có tên D.G.S đã chia sẻ về hình ảnh của mẹ mình khiến nhiều người quan tâm và đồng cảm. Cụ thể, cô con gái này đã đi lấy chồng, mỗi lần nhìn thấy cảnh mẹ phải lủi thủi ăn cơm một mình cô lại cảm thấy xót.

Từ ngày bố mất, mẹ lúc nào cũng lủi thủi một mình, các con mỗi đứa một nơi. Mẹ ngày càng nhiều tuổi rồi, biết mẹ buồn con mang xưởng may về nhà, mẹ có việc để làm, nhà có người nọ người kia. Nhưng nhìn mẹ ăn cơm 1 mình con xót quá mẹ ạ, con gái lớn rồi chẳng làm được gì cho mẹ, chỉ làm mẹ lo lắng thêm. Con xin lỗi mẹ“.

Dù lấy chồng gần nhưng vì bận con nhỏ nên người con gái không thể ở lại ăn cơm với mẹ.

Chứng kiến cảnh mỗi khi đến bữa cơm mẹ đều phải lủi thủi một mình khiến người con gái cảm thấy xót và thương mẹ.

Sau khi video này được chia sẻ lên MXH, có rất nhiều người cũng cảm thấy đồng cảm, giống như thấy hình ảnh của mẹ mình trong đó. Có một tài khoản MXH cho rằng cô con gái này nên ở gần mẹ: “Được thì về ở gần cô đi bạn ở một mình thấy lo lắm với thời gian chẳng đợi một ai đâu bạn“, cô con gái liền lập tức trả lời:

Mình lấy chồng cách nhà mẹ 11km nhưng mình mở xưởng may ở nhà mẹ hầu như ngày nào mình cũng về, nhưng không ở lại ăn cơm với mẹ được vì nhà còn 2 đứa nhỏ đi học và 1 bạn bé 7 tháng tuổi. Cuối tuần mới về ăn cơm với mẹ thôi ạ“.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều những bình luận đáng chú ý khác như:

-Mẹ mình cũng lủi thủi 1 mình, bố mình theo bà khác, lấy chồng gần nhà nhưng sắp sinh em bé nên cũng không về ăn cơm với mẹ được nhiều.

-Nhà em cũng bố mất, 2 chị lớn lấy chồng. Em rất sợ mẹ phải lủi thủi 1 mình, không dám đi làm xa nhà làm gần để có người bầu bạn với mẹ.

-Nhìn mà buồn, khóc đc luôn ấy. Bố mình cũng mới mất, nghĩ thương mẹ thật sự.

-Bố em cũng mới mất, mẹ em cũng vậy lủi thủi 1 mình nhìn muốn khóc luôn.

-Bố mình đi làm xa 2 chị em mình thì lấy chồng, mỗi mẹ ở nhà một mình thương mẹ lắm.

-Không dám xem luôn, con cái lấy chồng không ở nhà, tối mình mẹ già lủi thủi. Xót xa vô cùng.

-Sợ cảnh như thế. Nên bây giờ chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, sau này hai bên nội ngoại già yếu muốn đưa bố mẹ về chăm sóc.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-moi-mat-con-gai-xot-xa-nhin-canh-me-lui-thui-an-com-mot-minh-d74769.html
X